Trong những ngày vừa qua, từ 16/12 đến 19/12, tại khu vực trước tòa nhà B và C, triển lãm ảnh với chủ đề bảo vệ môi trường đã được tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về thực trạng môi trường hiện nay cũng như vai trò của mỗi cá nhân trong công cuộc gìn giữ hành tinh xanh.

Triển lãm trưng bày nhiều tác phẩm nhiếp ảnh chân thực và giàu tính phản ánh, khắc họa rõ nét những “vết thương” mà thiên nhiên đang phải gánh chịu do ô nhiễm môi trường, rác thải nhựa và sự khai thác thiếu kiểm soát của con người. Mỗi bức ảnh không chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, như những “giọt nước mắt lặng lẽ của Trái Đất”, báo hiệu nguy cơ hành tinh xanh đang dần bị bao phủ bởi rác thải và nhựa nhân tạo.

Bên cạnh đó, triển lãm còn cung cấp nhiều thông tin thực tế, cụ thể về hậu quả của các thói quen sinh hoạt thiếu ý thức như xả rác bừa bãi, lãng phí tài nguyên, gia tăng khí thải nhà kính… Qua đó, giúp người xem thấu hiểu sâu sắc hơn về mức độ ô nhiễm nghiêm trọng của môi trường hiện nay, đồng thời buộc mỗi người phải chậm lại, nhìn sâu vào “dấu chân” mà chính mình đã để lại trên hành trình chung tay bảo vệ tương lai Trái Đất.


Không dừng lại ở việc phản ánh thực trạng, sự kiện còn mang đến thông điệp thức tỉnh đầy nhân văn: bảo vệ môi trường không phải là những lời kêu gọi xa xôi hay trách nhiệm của riêng ai, mà bắt đầu từ ý thức và hành động nhỏ nhất của mỗi cá nhân trong đời sống hằng ngày. Triển lãm đã góp phần gắn kết tình yêu thiên nhiên với con người, thắp lên trong mỗi người tham quan tinh thần trách nhiệm và mong muốn hành động vì môi trường sống bền vững.

Hãy để mỗi hành động nhỏ hôm nay – từ việc giảm thiểu rác thải nhựa, tiết kiệm tài nguyên, đến thay đổi thói quen sinh hoạt – trở thành một lời cam kết chân thành đối với Trái Đất. Bởi lẽ, bảo vệ màu xanh của hành tinh cũng chính là bảo vệ hơi thở và nhịp đập của các thế hệ mai sau.
Tác giả: Xuân Quý












