Trong sáng ngày 15/12, thầy và trò trường THPT chuyên Nguyễn Trãi hân hoan tổ chức chương trình ngoại khóa: “ Câu chuyện thời hoa lửa” nhằm khơi dậy lòng tự hào và biết ơn trong mỗi học sinh về một thời hào hùng mà gian khổ đã qua. Buổi ngoại khóa vinh dự có sự góp mặt của các cựu chiến binh : Ông Lê Xuân Nhường- Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ, Chủ tịch Hội CCB phường LTN; ông Bùi Văn Cảnh - hội viên CCB, thủy thủ Đoàn tàu không số hoạt động tại Đường mòn HCM trên biển giai đoạn chống Mỹ và bà Vũ Phương Thảo, hội viên CCB.
Trước tiên, chương trình mở đầu bằng tiết mục văn nghệ “Cô gái mở đường” do chi đoàn 11 Sinh biểu diễn. Tiết mục đã thành công mang đến một không khí hào hùng sôi nổi, đặc biệt ấn tượng là tốp hát với giọng ca cảm xúc, đầy tự hào. Âm nhạc kết thúc cũng là lúc những tràng vỗ tay tán thưởng dành cho tiết mục cất lên không ngớt.

Tiếp theo đó là vở kịch mang tên “Lửa” được hai chi đoàn 11 Nga và 11 Sinh phối hợp thực hiện. Phần trình diễn là lát cắt chân thực và đau thương về đất nước ta thời chiến. Những người con, người chồng phải xa nhà, chấp nhận hy sinh tuổi trẻ cho mùa xuân của đất nước; những người mẹ, người vợ chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ thương người lính của mình. Xem tiết mục ấy, mỗi học sinh không khỏi xúc động và trong lòng không khỏi dâng trào niềm cảm phục và biết ơn sâu sắc.
Sau vở kịch là phần được đón chờ nhất trong suốt buổi ngoại khóa đó là phần chia sẻ đến từ vị trí các cựu chiến binh. Trước tiên, Đại tá Lê Xuân Nhường, ông bước lên sân khấu và chào cả khán phòng theo đúng quy cách của 1 người lính để lại một hình ảnh vô cùng ấn tượng. Bác đứng trước toàn trường tuyên truyền về những dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam từ ngày đầu thành lập với chỉ 34 chiến sĩ “quần nâu áo vải” nay đã thành một quân đội hùng mạnh là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Có lẽ đây sẽ là “tiết lịch sử” cảm động, chân thực, dễ hiểu, dễ tiếp thu hơn hẳn những giờ học trên lớp.
Và câu chuyện lịch sử do ông Bùi Văn Cảnh- thủy thủ Đoàn tàu không số hoạt động tại Đường mòn HCM trên biển giai đoạn chống Mỹ là một minh chứng sống động cho bài học lịch sử ấy. Thoạt đầu ông chia sẻ về hành trình học tập và huấn luyện đầy gian khó của mình những ngày đầu nhập ngũ.Sau đó, bài phát biểu dần trở lên kịch tính hơn với chiến công giải cứu đồng đội trên biển. Từng chi tiết đưa thính giả từ bất giờ này đến bất ngờ khác, phần nhiều là vì khâm phục trước ý chí phi thường của chính ông. Câu chuyện là một tư liệu lịch sử quý giá được ông tua lại bằng lời kể đầy tự hào và nhiệt huyết. Những lời cuối cùng, người cựu chiến binh dành tặng đến các bạn học sinh những lời dặn dò trìu mến, lời động viên cũng như gửi gắm hy vọng niềm tin vào thế hệ tương lai của nước nhà: “Các cháu phải học thật giỏi, giỏi hơn nữa để giữ gìn, xây dựng và phát triển đất nước.” Lời kêu gọi của ông tuy giản dị nhưng sẽ khắc sâu mãi trong tâm trí mỗi học sinh chuyên Nguyễn Trãi về nghĩa vụ, trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc.
Cuối cùng là màn giao lưu văn nghệ của cựu chiến binh Vũ Phương Thảo với ca khúc “ Bài ca thống nhất”. Phần trình diễn với phong thái tự tin, giọng ca ngọt ngào mang đậm tình yêu quê hương đất nước của bà cho thấy người lính cụ Hồ không chỉ tỏa sáng bởi ý chí chiến đấu mà còn vì tâm hồn giàu chất nghệ sĩ.
Chương trình ngoại khóa khép lại bằng phần trao hoa, tặng quà tri ân các cựu chiến binh. Những bó hoa tươi thắm được trao đi cũng như lời cảm ơn sâu sắc, biết ơn từ tận đáy lòng của thế hệ ngày nay đối với những con người anh hùng của đất nước.
Như vậy, thông qua chương trình ngoại khóa: “Câu chuyện thời hoa lửa” , chúng ta, mỗi học sinh nói riêng và thế hệ hôm nay nói chúng có cơ hội để hiểu sâu sắc thêm về một thời bi tráng đã qua của dân tộc, để biết ơn, để trân trọng và để nhớ!
Tác giả: Triệu Thị Thu Phương











