Ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, đánh dấu thời khắc đất nước giành được độc lập, tự do sau bao năm trường kỳ đấu tranh. Nhắc đến ngày này, triệu con tim Việt lại cùng hòa chung nhịp đập của niềm tự hào, biết ơn và quyết tâm gìn giữ thành quả cách mạng, tiếp nối khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường. Nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2025, chúng ta cùng khám phá cách thể hiện tình yêu nước của các bạn trẻ trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi.
Trong hành trình dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm, dân tộc Việt Nam đã viết nên biết bao trang sử hào hùng bằng máu, mồ hôi và khát vọng tự do. Giữa những trang sử ấy, mùa thu năm 1945 là một dấu mốc vĩ đại: dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân vùng lên làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, đập tan xiềng xích nô lệ, chấm dứt ách đô hộ thực dân phong kiến. Và trong không khí hân hoan ấy, bản Tuyên ngôn Độc lập đã vang lên tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc ta.
Từ thời khắc lịch sử ấy đến giờ đã tròn 80 năm. Quốc khánh 2/9 không chỉ là ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, mà còn là biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng vươn lên của nhân dân Việt Nam. Đây là dịp để mỗi thế hệ người Việt tưởng nhớ công lao trời biển của cha ông, tri ân sự hy sinh to lớn vì độc lập, tự do; đồng thời bồi đắp truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý chí xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hùng cường. Giá trị và ý nghĩa của ngày 2/9 sẽ mãi là ngọn lửa soi đường, thôi thúc lớp lớp con cháu tiếp bước trên con đường dựng xây Tổ quốc.
Để chào đón ngày lễ trọng đại này, các bạn học sinh dưới sự dẫn dắt của giáo viên, đã đồng loạt tham gia công tác trang trí trường lớp với tinh thần hào hứng và trách nhiệm cao. Mọi khâu chuẩn bị được triển khai khẩn trương, chăm chút đến từng chi tiết, nhằm góp phần mang đến một sự kiện trang trọng, ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và niềm tự hào đối với Tổ quốc trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Những ngày cuối tháng 8, khi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, toàn bộ khuôn viên Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi như khoác lên mình diện mạo mới. Lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trên đỉnh cột cờ, nổi bật giữa nền trời thu trong xanh, gợi lên niềm tự hào thiêng liêng về độc lập, tự do. Từ mái trường thân quen, những dãy lớp học đến tòa nhà chính đều được trang trí trang trọng, rực rỡ sắc đỏ và vàng. Không gian ấy không chỉ tươi đẹp hơn, mà còn thấm đẫm tinh thần yêu nước, trở thành minh chứng sống động cho sự tri ân và lòng tự hào của thầy trò Chuyên Nguyễn Trãi trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Trải qua 80 năm đất nước độc lập, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, coi đó là nhiệm vụ trọng yếu. Những thành tựu to lớn của hơn 30 năm đổi mới đã khẳng định thế và lực của Việt Nam ngày càng lớn mạnh, cơ sở vật chất – kỹ thuật không ngừng được tăng cường, môi trường hòa bình hợp tác ngày càng mở rộng, tạo cơ hội cho chúng ta vươn tới những tầm cao mới. Ngày 02/09/2025, trong không khí tưng bừng và linh thiêng của mùa thu độc lập, mỗi chúng ta càng thêm tự hào, đoàn kết và cháy bỏng tình yêu quê hương đất nước. Chính niềm tự hào ấy sẽ được thể hiện qua những công trình, hoạt động và đặc biệt là việc trang trí trường lớp, góp phần tô thắm thêm ý nghĩa của ngày Quốc khánh, hun đúc tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.
Nguồn: NMC
Tác giả: Nguyễn Minh Anh