Sáng thứ Hai, ngày 11/8/2025, THPT Chuyên Nguyễn Trãi tổ chức thành công chương trình ngoại khóa “Dưới Ánh Sao Vàng” – một hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện “Sao tháng Tám”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9. Chương trình vinh dự có sự hiện diện của Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo, Ban Chấp hành Đoàn trường, cùng sự tham gia đầy đủ của toàn thể học sinh.
Mở màn cho chương trình là chuỗi tiết mục văn nghệ đặc sắc, tái hiện âm hưởng hào hùng và xúc cảm thiêng liêng của một thời đấu tranh giành độc lập. Tiếng hát “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” vang lên mạnh mẽ, dẫn dắt người nghe trở lại những năm tháng gian khổ nhưng hùng tráng, chan chứa tình quân dân. Tiếp đó là bài hát “Mẹ yêu con” có giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng như lời tri ân gửi đến những người mẹ Việt Nam đã hy sinh thầm lặng để hậu phương vững vàng cho tiền tuyến.


Trong lời phát biểu khai mạc, thầy Lê Văn Lục – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày hôm nay trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị quý giá cha ông ta đã gây dựng để đất nước ngày càng giàu đẹp.

Điểm nhấn của buổi ngoại khóa là cuộc thi kiến thức “Dưới Ánh Sao Vàng”. Các đội thi trải qua nhiều vòng chơi sôi động, từ vòng thi cá nhân đến các vòng thi đồng đội hết sức gay cấn. Không khí cổ vũ sôi nổi, tiếng reo hò xen lẫn tiếng vỗ tay đã khiến hội trường trở thành “biển nhiệt huyết” của tuổi trẻ Chuyên Nguyễn Trãi.


Bên cạnh đó, triển lãm và chấm thi vẽ tranh “Sao tháng Tám” diễn ra tại khu vực chính. Hơn 35 tác phẩm dự thi được chia thành 3 chủ đề: “Độc lập” – “Tự do” – “Hạnh phúc”. Mỗi bức tranh là một góc nhìn sáng tạo của các bạn trẻ chứa đựng thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương đất nước.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội thi kiến thức xuất sắc nhất và vinh danh những họa sĩ trẻ tài năng trong cuộc thi vẽ. Không chỉ dừng lại ở một hoạt động ngoại khóa, “Dưới Ánh Sao Vàng” đã thực sự trở thành một buổi học đặc biệt. Đó là nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, nơi mỗi trái tim thêm một lần rung lên niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với Tổ quốc.

Chương trình ngoại khóa khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong tâm trí mọi người. Lời cuối, chúc thầy cô và các bạn học sinh có một tuần mới nhiều năng lượng, tiếp tục viết nên những trang đẹp nhất của cuộc đời “dưới ánh sao vàng”.
Nguồn: NMC
Tác giả: Nguyễn Hà My