Hôm nay, ngày 27/06, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, các sĩ tử sinh năm 2007 đã chính thức bước vào ngày thi thứ hai – cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2025.

Từ sáng sớm, không khí trước cổng trường đã nhộn nhịp với sự có mặt đông đủ của thí sinh và phụ huynh. Ai nấy đều mang theo tâm thế quyết tâm, tập trung cao độ cho những bài thi quan trọng thuộc tổ hợp Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, cùng với môn Ngoại ngữ, mỗi môn 50 phút – chặng cuối để cán đích sau 12 năm đèn sách.

Chia sẻ cảm nhận của mình khi đứng chờ con tại cổng trường, cô Nguyễn Thị Thu Thuỷ bày tỏ: “Cô cảm thấy rất xúc động và vui mừng khi các con đã hoàn thành xong buổi thi ngày hôm nay. Đằng sau khoảnh khắc ấy là biết bao sự chuẩn bị kỹ lưỡng – không chỉ từ chính các con mà còn từ gia đình, những người đã luôn sát cánh, động viên, tạo điều kiện để các con được ôn tập hiệu quả, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý, giữ gìn sức khỏe và tinh thần tốt nhất. Với tất cả sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm đó, cô hoàn toàn tin tưởng rằng các con sẽ chinh phục được những nguyện vọng mà mình đã ấp ủ.”

150 phút trôi qua, các thí sinh bước ra khỏi phòng thi với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bạn Trần Thành Trung (lớp 12 Nga, Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi) chia sẻ: “Mình cảm thấy khá là vui khi hoàn thành xong bài thi của mình . Mình mong phần thể hiện của mình trong phòng thi sẽ giúp mình trở thành một kỹ kĩ sư tài ba trong tương lai. Mình rất biết ơn cô Hồi vì đã hỗ trợ mình suốt thời gian vừa qua, với tần suất mỗi ngày 4 đề toán thì việc không đạt mục tiêu là không thể!”

Bạn Nguyễn Cao Việt Thắng (lớp 12 Nga, Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi) bày tỏ: “Mặc dù đề rất khó nhưng mình vẫn hoàn thành bài thi suôn sẻ tất cả các môn. Để có được tinh thần, sự tự tin tuyệt vời đó phải kể đến sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô, sự quan tâm chăm sóc của gia đình, cũng như sự hỗ trợ tinh thần của bạn bè xung quanh. Mình rất biết ơn điều đó.”

Bạn Thảo An (lớp 12 Văn Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi) tâm sự: “Khi nhận trong tay đề thi, mình cảm thấy bất ngờ vì đề khá mới và lạ. Vài phút đầu giờ, mình khá là bối rối, hoang mang, nhưng với những kiến thức mà thầy cô đã trang bị, mình vẫn sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành bài thi của mình.”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024 đã chính thức khép lại trong tiết trời dịu nhẹ, mang theo niềm hy vọng và những ước mơ đang dần thành hình. Chặng đường vừa qua chắc hẳn là hành trình đáng nhớ với biết bao cảm xúc – lo âu, quyết tâm và cả những khoảnh khắc không thể nào quên. Chúc các sĩ tử 2006 sẽ có một mùa hè thật trọn vẹn, nhẹ nhõm sau những ngày ôn luyện vất vả và sớm nhận về “trái ngọt” xứng đáng. Mong rằng cánh cửa đại học mơ ước sẽ sớm rộng mở, chào đón các bạn bước vào hành trình mới đầy hứa hẹn!
Nguồn: NMC
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc