Trong không khí cả nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), chiều ngày 29/4/2025, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn và một số học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã có một hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn: đến thăm, tặng quà các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương.
Những nạn nhân chất độc da cam – phần lớn là người cao tuổi, hoặc con cháu của họ vẫn đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ thảm họa hóa học để lại sau chiến tranh – luôn cần được cộng đồng quan tâm, sẻ chia. Sự thăm hỏi, động viên và hỗ trợ dù không lớn về vật chất nhưng là nguồn động viên tinh thần to lớn để các nạn nhân vơi đi nỗi đau, tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống.

Đoàn thiện nguyện đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Tỏ ở phường Thanh Bình- TPHD. Hai vợ chồng bà đều là bộ đội và TNXP trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hai vợ chồng bà có một con trai duy nhất lại bị di chứng của chất độc màu da cam năm nay đã 45 tuổi, nhưng không tự phục vụ được bản thân, cơ thể yếu ớt, bị những cơn đau đớn hành hạ.

Tiếp đó, đoàn thiện nguyện đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình bà Hà Thị Chuyền, phường Thanh Bình TPHD. Vợ chồng bà cũng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông bà sinh được 3 người con, đều chịu di chứng của chất độc màu da cam, ảnh hưởng đến cả thế hệ thứ 3. Ông mất sớm, một mình bà Chuyền vừa phải chăm con chăm cháu rất vất vả.
Với tấm lòng sẻ chia "của ít lòng nhiều" và tinh thần “tương thân tương ái”, cô trò nhà trường đã trao tặng mỗi gia đình nạn nhân một phần quà trị giá 1 triệu đồng, cùng với đó là số tiền 5 triệu đồng ủng hộ trực tiếp tới Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hải Dương.

Đón nhận món quà nghĩa tình, đồng chí Vũ Như Thành – Chủ tịch Hội đã bày tỏ sự xúc động và trân trọng cảm ơn tấm lòng của các thầy cô giáo, các em học sinh trường chuyên Nguyễn Trãi – một ngôi trường giàu truyền thống hiếu học, cũng là nơi luôn tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng.
Hoạt động thiết thực và đầy tình nghĩa này không chỉ là sự hưởng ứng sâu sắc Thư ngỏ của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hải Dương phát động phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam 10/8” năm 2025, mà còn là hành động cụ thể hóa lời dạy của ông cha ta: “Thương người như thể thương thân”, khơi dậy trong thế hệ trẻ tinh thần nhân ái, lòng biết ơn đối với những người đã chịu nhiều thiệt thòi, mất mát vì chiến tranh.
Cũng qua đó, cô trò trường chuyên Nguyễn Trãi đã gửi đi thông điệp đẹp về trách nhiệm xã hội và tình người giữa cuộc sống hiện đại. Đây chính là bài học đạo đức sâu sắc, là hành trang quý giá để các em học sinh trưởng thành không chỉ về trí tuệ mà còn về tâm hồn.
Thắp lên những ngọn lửa yêu thương từ những việc làm nhỏ bé nhưng ý nghĩa – đó chính là cách mà thầy trò trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đang góp phần làm dịu nỗi đau da cam, viết tiếp những trang đẹp đẽ trong hành trình giáo dục lòng nhân ái cho thế hệ tương lai.
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn trường.