Mỗi độ xuân về, khi những cánh đào còn khoe sắc thắm, cũng là lúc những chuyến du xuân trở thành hoạt động ý nghĩa để mọi người cùng nhau tận hưởng không khí tươi mới, cầu chúc một năm an lành, hạnh phúc. Hòa trong không khí ấy, ngày 9/3/2025, Nhà trường và Công đoàn  trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) đã tổ chức chuyến du xuân đầy ý nghĩa đến các địa danh linh thiêng và cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ: Chùa Vĩnh Nghiêm, Suối Mỡ và Tây Yên Tử – những điểm đến mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và tâm linh ở tỉnh Bắc Giang.

Khởi hành trong không khí hân hoan

Sáng ngày 9/3/2025, đoàn cán bộ, giáo viên trường THPT chuyên Nguyễn Trãi có mặt đông đủ, sẵn sàng cho hành trình du xuân. Đúng 7 giờ, chuyến xe lăn bánh, mang theo niềm hứng khởi và mong muốn khám phá những vùng đất giàu truyền thống. Dọc đường đi, những câu chuyện cười rộn rã, những khúc ca xuân rộn ràng, những trò đố vui có thưởng, những chiếc phong bao lì xì may mắn đã khiến cho mọi thành viên đều hân hoan suốt hành trình.

Dừng chân tại chùa Vĩnh Nghiêm – Nơi phát tích Thiền phái Trúc Lâm.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là chùa Vĩnh Nghiêm, còn được gọi là chùa Đức La, tọa lạc tại xã Trí Yên, thành phố Bắc Giang. Chùa không chỉ là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của Việt Nam mà còn là nơi khai sinh Thiền phái Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông sáng lập.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là chùa Vĩnh Nghiêm (Đức La).

Tại đây, các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương, cầu mong cho một năm mới bình an, sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi. Đặc biệt, mọi người đều trầm trồ trước kho mộc bản – bộ ván kinh khắc gỗ có tuổi đời hơn 700 năm, được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình “Ký ức thế giới” khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Sau khi tham quan và chụp ảnh lưu niệm, đoàn tiếp tục hành trình đến với khu du lịch sinh thái Suối Mỡ.

Bộ ván kinh khắc gỗ có tuổi đời hơn 700 năm, được UNESCO công nhận là di sản tư liệu
thuộc chương trình “Ký ức thế giới” khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Thư giãn tại Suối Mỡ – Bức tranh sơn thủy hữu tình.

Đúng 10 giờ, đoàn có mặt tại khu du lịch sinh thái Suối Mỡ – một địa điểm nổi tiếng thuộc xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Được ví như “viên ngọc xanh” giữa núi rừng, Suối Mỡ mang đến khung cảnh thơ mộng với những dòng thác trắng xóa, len lỏi qua các vách đá rêu phong.

Khung cảnh thơ mộng bên dòng thác suối Mỡ.

Ai cũng trầm trồ khi ngắm nhìn những dòng thác nổi tiếng như thác Thượng, thác Trung và thác Hạ. Những dòng nước mát lành, tiếng thác đổ róc rách hòa cùng tiếng chim rừng tạo nên bản hòa ca thiên nhiên sống động. Nhiều thầy cô tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên dòng suối trong veo. Không chỉ là điểm đến du lịch, Suối Mỡ còn mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh với hệ thống ba ngôi đền thờ Thánh Mẫu Thượng Ngàn – người có công khai phá vùng đất này. 

Sau khi thưởng thức bữa trưa đậm hương vị vùng cao, các thành viên trong đoàn cùng nhau khám phá điểm cuối cùng – Tây Yên Tử.

Khám phá Tây Yên Tử – Dấu tích Thiền tông nơi sườn Tây huyền bí. 

Khoảng 14 giờ 30 phút, đoàn đến Tây Yên Tử, tọa lạc tại xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Đây là một phần quan trọng trong hệ thống di tích Yên Tử – nơi gắn liền với quá trình tu hành, hoằng pháp của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Kỷ niệm lễ hội mùa xuân Tây Yên Tử.

Hành trình chinh phục Tây Yên Tử của đoàn bắt đầu từ Đền Hạ đến Đền Thượng với quãng đường dài 2,1 km. Mặc dù đường lên chùa có những đoạn dốc cao, quanh co nhưng với tinh thần đoàn kết và sự háo hức, cả đoàn đã cùng nhau vượt qua. Khung cảnh nơi đây khiến nhiều thành viên không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Yên Tử, với những rừng cây bạt ngàn, mây trắng lững lờ bao phủ quanh các đỉnh núi.

Tại đỉnh Đền Thượng, trong không gian tĩnh mịch, mỗi người đều cảm nhận được sự bình yên, thanh thản nơi cửa Phật. Các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng lễ, cầu mong bình an cho bản thân, gia đình và mái trường chuyên Nguyễn Trãi thân yêu.

Những khoảnh khắc đẹp của chuyến du xuân.

Kết thúc hành trình – Lưu giữ những kỷ niệm đẹp

Đến 16h50, đoàn lên xe trở về Hải Dương, khép lại chuyến du xuân trọn vẹn cảm xúc. Chuyến đi không chỉ giúp các thành viên hiểu thêm về những giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh mà còn là dịp gắn kết tình cảm đồng nghiệp, tiếp thêm năng lượng cho một năm mới đầy hứng khởi.

Hành trình du xuân 2025 của Công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã để lại trong lòng mỗi thành viên những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Những địa danh linh thiêng, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ sẽ mãi là dấu ấn khó phai, giúp các thầy cô thêm yêu và tự hào về truyền thống văn hóa nước nhà, đồng thời tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người.

Hẹn gặp lại ở những chuyến hành trình tiếp theo – nơi những trải nghiệm tuyệt vời và kỷ niệm đáng nhớ sẽ tiếp tục được viết nên. 

Ảnh: Lương Hải Anh

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn trường.