Chiều ngày 12/4/2025, tại nhà đa năng trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra trong không khí ấm áp, gần gũi và chan chứa yêu thương: Buổi gặp mặt dâu rể với chủ đề “Gắn kết yêu thương”. Đây không chỉ là dịp để tri ân, sẻ chia mà còn là cầu nối gắn kết những người bạn đời – những “hậu phương” thầm lặng, luôn đồng hành cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Tham dự buổi gặp mặt có sự hiện diện của 25 dâu và 81 rể – những người bạn đời của cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại trường, cùng hơn 100 cán bộ giáo viên, nhân viên trong đại gia đình chuyên Nguyễn Trãi. Đặc biệt, nhà trường vinh dự được đón tiếp vợ chồng thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng – Nhà giáo ưu tú, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng nhà trường, hiện là Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng trường THPT Hồng Quang, đến chung vui và gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng chương trình.

Mở đầu chương trình là phát biểu của đồng chí Lê Văn Lục – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường, trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình – nơi tiếp thêm sức mạnh tinh thần, là điểm tựa để mỗi cán bộ, giáo viên yên tâm công tác và nỗ lực cống hiến. Đồng chí bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các dâu, các rể – những người đã lặng lẽ đứng sau, góp phần làm nên thành công của nhà trường.


hiện là Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng trường THPT Hồng Quang tặng hoa chúc mừng buổi gặp mặt dâu rể.
Như một lời tri ân chân thành, đại diện hội dâu rể – anh Nguyễn Văn Định, phu quân của đồng chí Nguyễn Thị Ngà – Chủ tịch Công đoàn nhà trường, đã xúc động chia sẻ:
“Hôm nay, thật vinh dự và ấm lòng khi được có mặt trong buổi giao lưu thân mật, đầy nghĩa tình như thế này. Thay mặt các anh chị em dâu rể – những người vẫn thường được gọi vui là ‘hậu phương vững chắc’ – tôi xin gửi tới toàn thể đại gia đình chuyên Nguyễn Trãi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thật nhiều niềm vui… Dù công việc của người bạn đời có bận rộn, đôi khi thiếu thời gian cho tổ ấm nhỏ, nhưng bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và niềm tự hào về nghề giáo, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành, gánh vác và tiếp thêm động lực cho nhau…”
Bài phát biểu giản dị nhưng đầy cảm xúc của anh Định như một lời tâm tình đại diện cho tất cả những người bạn đời đã và đang âm thầm góp sức cho sự phát triển của ngôi trường giàu truyền thống. Không chỉ sẻ chia những niềm vui, nỗi vất vả trong cuộc sống thường nhật, các dâu rể còn cùng nhà trường góp phần bồi đắp truyền thống nghĩa tình, đoàn kết, nhân văn trong môi trường giáo dục.
Hội dâu rể cũng đã gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng nhà trường, như một lời cảm ơn vì sự trân trọng, quan tâm mà Ban Giám hiệu và Công đoàn dành cho những người luôn đứng phía sau, nhưng có vai trò vô cùng quan trọng trong hành trình sự nghiệp trồng người.

Buổi gặp mặt trở nên sống động hơn với những tiết mục văn nghệ do chính các dâu rể thể hiện – từ những làn điệu dân ca ngọt ngào đến những bản nhạc trẻ trung, hiện đại, tạo nên không khí vui tươi, gần gũi. Các trò chơi đố vui có thưởng cũng mang lại tiếng cười sảng khoái, giúp các thành viên dễ dàng làm quen, kết nối với nhau hơn.
Một số tiết mục văn nghệ do các nữ cán bộ giáo viên và các dâu rể CNT thể hiện:
Không thể thiếu trong buổi chiều ý nghĩa ấy là những khung hình lưu niệm, nơi các thầy cô cùng những người thân yêu của mình ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ – những nụ cười hạnh phúc, ánh mắt rạng rỡ trong tình thân, tình bạn và tình đồng nghiệp.
Khép lại chương trình là bữa tiệc liên hoan ấm cúng, nơi các thành viên cùng nâng ly, sẻ chia câu chuyện đời, chuyện nghề. Không phân biệt người mới, người cũ, tuổi tác, địa vị; tất cả như đã thân quen tự bao giờ, cùng nhau tạo nên những mảnh ghép trọn vẹn trong bức tranh chung mang tên “Gia đình chuyên Nguyễn Trãi”.

Buổi gặp mặt “Gắn kết yêu thương” không chỉ đơn thuần là một sự kiện giao lưu, mà còn là dịp để mỗi người thêm thấu hiểu, trân trọng vai trò của nhau trong một mái ấm lớn. Từ đó, tạo nên một cộng đồng sư phạm gắn bó, vững mạnh – nơi mỗi thành viên đều được lắng nghe, sẻ chia và lan tỏa tình yêu thương.
Có những điều tưởng chừng giản dị, nhưng lại trở thành chất keo gắn kết bền chặt những trái tim. Và buổi gặp mặt dâu rể năm nay chính là minh chứng cho sự quan tâm, nhân văn và tinh thần gia đình luôn được gìn giữ và phát huy trong ngôi trường THPT chuyên Nguyễn Trãi – ngôi nhà thứ hai của biết bao thế hệ thầy cô giáo.
Một vài hình ảnh đáng nhớ trong sự kiện gặp mặt dâu rể 12/4/2025:
Ảnh: Lương Hải Anh
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn trường.