Trong không khí rộn ràng của tháng Tri ân 20/11, trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi vinh dự chào đón sự trở lại của các thầy cô cựu giáo viên – những người đã gắn bó, cống hiến và dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp trồng người dưới mái trường thân yêu. Buổi gặp mặt trở thành một dấu ấn đẹp, chứa đựng nhiều cảm xúc và khơi dậy những ký ức không thể nào quên.

Sự xuất hiện của các thầy cô hôm nay như một dấu ấn đặc biệt, thắp lên bao ký ức đẹp đẽ về những ngày đầu dựng xây ngôi trường, về những năm tháng giảng dạy nhiệt huyết, về hành trình khơi mở tri thức và truyền cảm hứng cho biết bao học trò.

Buổi gặp mặt không chỉ đơn thuần là một sự kiện tri ân. Đó là ngày hội của kỷ niệm, nơi mà khoảng cách của thời gian như được xóa nhòa. Các thầy cô đang công tác và các thầy cô đã nghỉ hưu quây quần bên nhau, chia sẻ những lời hỏi thăm chân tình, những cái bắt tay, cái ôm ấm áp. Tiếng cười xen lẫn những phút giây lặng lại. Có những đôi mắt ánh lên niềm tự hào khi nhìn thấy học trò cũ nay đã là đồng nghiệp, là giáo viên trẻ đang tiếp nối ngọn lửa của mình. Có những giây phút nghẹn ngào khi thầy cô nhìn lại sân trường – nơi đã lưu giữ phần lớn thanh xuân, mồ hôi và cả những hy vọng của họ.

Sau đây là một số chia sẻ xúc động từ các thầy cô khi trở lại mái trường xưa:

1. Đỗ Thị Thìn - Giáo viên dạy môn Ngữ Văn - Giai đoạn công tác: 1991-2019
Theo cô, điều quan trọng nhất của một người giáo viên là gì?
Theo cô, điều quan trọng nhất của người giáo viên là yêu học sinh, có trình độ và có đạo đức đối với xã hội.
Thầy/cô có cảm xúc như thế nào khi được trở về ngôi trường xưa tham dự ngày lễ 20/11?
Mặc dù nghỉ hưu đã gần sáu năm nhưng khi cô trở lại trường, cô luôn luôn cảm thấy rất nhiều năng lượng và cảm thấy mình như được trẻ lại khoảng thời gian mình còn đang đứng lớp.

2. Nguyễn Thị Nhị - Giáo viên dạy môn Hóa, nguyên Phó hiệu trưởng nhà trường và Nhà giáo ưu tú - Giai đoạn công tác: 1994-2012
Sau khi công tác, điều gì khiến thầy/cô tự hào nhất?
Cô tự hào về đội ngũ Sư phạm của nhà trường, các thầy cô rất tài năng, vừa có chuyên sâu vừa có tình cảm với học trò. Đặc biệt, cô tự hào về học trò của Chuyên Nguyễn Trãi bởi vì các bạn ấy luôn có bản lĩnh, nghị lực, ngoài sự thông minh, các bạn còn rất hiếu nghĩa. Bởi thế, các bạn ấy đã cảm hóa cô chứ không phải cô cảm hóa các bạn. Khi đã nghỉ hữu, các bạn học trò chuyên Nguyễn Trãi vẫn luôn trong trái tim cô.

3. Phạm Văn Tình - Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, Phó bí thư Đảng bộ trường,  Chủ tịch công đoàn của trường - Giai đoạn công tác: 1994-2014
Thầy/cô có cảm xúc như thế nào khi được trở về ngôi trường xưa tham dự ngày lễ 20/11?
 Khi thầy nhìn thấy những con người xưa và phong cảnh cũ, thầy cảm thấy rất thân thuộc và xúc động bởi vì 12 năm rồi thầy mới trở lại căn phòng ở tầng 4 nhà A của trường - nơi thầy từng gắn bó khi xưa.

4. Nguyễn Thị Loan - Giáo viên dạy môn Sử - Giai đoạn công tác: 2000-2018
Cô có cảm xúc như thế nào khi được trở về ngôi trường xưa tham dự ngày lễ 20/11?
Đã là về trường mình thì bao giờ cô cũng thấy vui, xúc động và ấm áp vì được gặp lại các thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp cũ. Ngôi trường này cũng đã như ngôi nhà thứ hai của các cô. Cô cũng rất hạnh phúc khi trở lại trường và được gặp gỡ những thế hệ học sinh mới đầy tươi trẻ và năng động của trường mình.
Sau khi công tác, điều gì khiến cô tự hào nhất?
Cô tự hào vì được là người của Chuyên Nguyễn Trãi, là cô giáo của ngôi trường số một của Hải Dương cũ. Cái tên Chuyên Nguyễn Trãi vẫn cứ mãi là niềm yêu quý, dành trọn tình cảm sâu sắc của cô.

Cuối cùng, Nhà trường xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến tất cả các thế hệ nhà giáo. Kính mong thầy cô luôn dõi theo, tiếp sức và đồng hành cùng sự trưởng thành của ngôi trường thân yêu.

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Mai Chi, Phương Linh, Quỳnh Chi