Trong không khí hân hoan của tháng Tri ân, khi thầy và trò cả nước hướng về ngày tôn vinh nghề giáo, sáng thứ Năm, ngày 20/11/2025, tại Nhà đa năng trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi đã diễn ra Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Hội diễn văn nghệ “Sư Biểu Lương Đống”. Buổi lễ được tổ chức trang trọng với sự hiện diện của Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo, các nguyên cán bộ – giáo viên – nhân viên qua nhiều thế hệ, cùng toàn thể học sinh toàn trường. Không chỉ là một sự kiện thường niên, buổi lễ năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, khắc họa sâu sắc truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời thể hiện sự nối tiếp giữa các thế hệ thầy cô – học trò đã gắn bó và xây dựng nên thương hiệu của Chuyên Nguyễn Trãi suốt nhiều thập kỷ.

Mở đầu buổi lễ là phần đón tiếp đại biểu và nhận những bó hoa tươi thắm chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Không gian Nhà đa năng trở nên rực rỡ và ấm áp hơn với sắc hoa tươi, tiếng cười và ánh mắt rạng ngời của các thầy cô và học trò. Mỗi bó hoa trao tặng chứa đựng những thông điệp sâu sắc về sự biết ơn, trân trọng và kính yêu dành cho những người đã miệt mài đứng trên bục giảng, dẫn dắt bao thế hệ học sinh đến bến bờ tri thức.

Lẵng hoa tươi thắm từ Ngân hàng Agribank 
Lẵng hoa tươi thắm từ Ban đại diện cha mẹ học sinh khối 10

Những tiết mục văn nghệ chào mừng được dàn dựng chỉn chu đã mang đến không khí rực rỡ, tươi vui, góp phần làm ngày lễ thêm ý nghĩa và đong đầy cảm xúc tri ân. Những lời ca, điệu múa, giai điệu hào hứng hòa quyện cùng ánh sáng, trang phục và sự thể hiện nhiệt huyết của các bạn học sinh đã làm cho ngày lễ thêm tươi vui, náo nhiệt, để lại những ấn tượng khó quên, đong đầy cảm xúc về sự kính trọng, yêu thương và tự hào đối với mái trường Chuyên Nguyễn Trãi.

Sau đó, đại diện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên, cô Nguyễn Thu Quyên trân trọng tuyên bố khai mạc chương trình, đồng thời giới thiệu những vị đại biểu khách quý đã tới dự. Đồng thời, trong lời khai mạc, cô còn nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 – một dịp không chỉ để biểu dương, tôn vinh nghề dạy học mà còn là cơ hội để mỗi thế hệ học trò nghĩ về quá khứ, nhìn lại hành trình trưởng thành, trân trọng và biết ơn những người thầy, người cô đã tận tụy cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Lời khai mạc như một nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa thầy và trò, đồng thời mở ra không gian tri ân đầy xúc động, để mọi người cùng nhau hướng về giá trị cao quý của nghề giáo.

Cô Nguyễn Thu Quyên phát biểu

Không khí trang nghiêm bao trùm hội trường khi thầy Lê Văn Lục – Hiệu trưởng nhà trường – bước lên bục phát biểu. Trong diễn văn của mình, thầy ôn lại truyền thống tôn vinh nhà giáo, nhắc nhớ về những giá trị cao quý của nghề dạy học, đồng thời tri ân những thế hệ thầy cô đã miệt mài gieo mầm tri thức, vun đắp nhân cách và truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học sinh. Đặc biệt, thầy Lục xúc động nhắc đến những thầy cô của Chuyên Nguyễn Trãi – những con người luôn kiên trì, tận tâm, góp phần gìn giữ, phát triển và làm rạng danh mái trường qua từng năm tháng. Diễn văn còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào đội ngũ giáo viên hiện tại, mong muốn các thầy cô luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, sáng tạo trong từng bài học và giữ trọn ngọn lửa nhiệt huyết để nâng cao chất lượng đào tạo, đưa trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi tiếp tục phát triển vững mạnh trong thời kỳ mới.

Thầy Lê Văn Lục - Hiệu trưởng nhà trường

Đại diện cho toàn thể học sinh, Bạn Đoàn Trần Duy Anh – học sinh lớp 12 Sử – đã có bài phát biểu sâu sắc và đầy xúc động. Bạn chia sẻ: “Giáo dục là nghề gieo hạt, ươm mầm cho tương lai, âm thầm nhưng bền bỉ, lặng lẽ mà rực rỡ…”. Phát biểu giản dị mà chân thành ấy đã khiến cả hội trường lặng đi vì xúc động – bởi ở đó có sự biết ơn, sự gắn bó và niềm tự hào của một thế hệ học trò đối với thầy cô của mình.

Bạn Đoàn Trần Duy Anh - 12 Sử

Tiếp nối chương trình, thầy Bùi Hữu Hải – Phó Hiệu trưởng nhà trường trịnh trọng công bố quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học. Đây là dịp để nhà trường ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tinh thần phấn đấu, sáng tạo không ngừng nghỉ của thầy và trò trong công tác dạy và học, cũng như trong các hoạt động phong trào của trường.

Thầy Bùi Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng nhà trường

Đồng thời, thầy Lê Văn Lục – Hiệu trưởng nhà trường vinh dự trao tặng các phần thưởng cao quý, bao gồm:
- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Tỉnh/Thành phố,
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh,
- Bằng khen Điển hình tiên tiến của Thành phố.
Những phần thưởng này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ, sự tận tâm và nỗ lực đổi mới trong công tác quản lý và lãnh đạo nhà trường, mà còn là nguồn động lực to lớn, khích lệ toàn thể cán bộ, giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, để đưa Chuyên Nguyễn Trãi ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với truyền thống và uy tín nhiều năm qua.

Trong không khí đầy xúc động, Hội Cựu học sinh nhà trường đã trao Học bổng Sao Khuê cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhưng luôn nỗ lực vươn lên, đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Đây là sự ghi nhận những cố gắng vượt khó của các em, là lời động viên, tiếp thêm động lực tinh thần, khích lệ các em tiếp tục theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình. Mỗi suất học bổng là nguồn năng lượng tích cực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các thế hệ cựu học sinh đối với học trò hôm nay. Hành động trao học bổng như một dấu ấn đẹp của tinh thần tương thân tương ái, góp phần vun đắp niềm tin và khát vọng học tập, giúp các em tự tin bước tiếp trên con đường tri thức, đồng thời ghi nhớ tình cảm gắn bó, sự quan tâm sâu sắc từ mái trường Chuyên Nguyễn Trãi.

Học bổng Sao Khuê trao tặng cho 14 bạn học sinh

Hội diễn văn nghệ với 8 tiết mục đặc sắc đến từ các chi đoàn đã mang lại không khí tươi trẻ, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Với các chủ đề đa dạng như chiến tranh, quê hương, văn hóa truyền thống… được thể hiện qua những màn hát múa, nhảy hiện đại, trình diễn nghệ thuật vô cùng ấn tượng. Mỗi tiết mục là một thông điệp, một câu chuyện, một cách mà học sinh gửi gắm tình cảm đối với thầy cô, mái trường. Không chỉ là biểu diễn nghệ thuật, hội diễn còn thể hiện chiều sâu trong cảm xúc, tinh thần đoàn kết và sự chỉn chu của từng tập thể lớp tham gia.

Cuối chương trình, thầy Hiệu trưởng Lê Văn Lục trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đại biểu, thầy cô và toàn thể học sinh đã góp phần tạo nên buổi lễ thành công tốt đẹp. Thầy tuyên bố bế mạc trong những tràng pháo tay ấm áp, hào hứng. Buổi lễ khép lại, nhưng dư âm về sự tri ân, yêu thương và tự hào vẫn còn lan tỏa trong từng thầy cô, từng học sinh, từng thế hệ đã gắn bó với mái trường Chuyên Nguyễn Trãi thân yêu.

 

Tác giả: Minh Ngọc, Hà My