Ngày 1/7/ 2025 – một dấu mốc chuyển mình của lịch sử hành chính Việt Nam: cùng với sự sắp xếp địa giới hành chính của các tỉnh thành trong cả nước, Hải Dương và Hải Phòng chính thức hợp nhất, mở ra thành phố Hải Phòng mới – rộng lớn hơn, hiện đại hơn, với kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.
Trong sự kiện trọng đại ấy, không ít người dân xúc động, lặng nhìn những tấm biển tên huyện, xã thân thương dần lui vào ký ức. Hai tiếng “Hải Dương” vẫn vẹn nguyên trong tim bao thế hệ – như gốc rễ của một cây đời đang vươn cành sang chân trời mới. Nhưng song hành với sự bùi ngùi ấy, là những nụ cười ấm áp, tiếng cười rộn rã – hiện diện trong vô số clip, hình ảnh vui nhộn do chính người dân Hải Dương – Hải Phòng sáng tạo nên bằng công nghệ AI. “Cuộc hôn nhân thế kỷ” giữa quê hương vải thiều, bánh đậu xanh và thành phố hoa phượng đỏ, bánh đa cua đã được kể lại một cách hóm hỉnh, gần gũi – thể hiện niềm tin, sự háo hức và niềm tự hào sâu sắc của nhân dân hai vùng đất.

Cuộc hợp nhất không chỉ là sự sắp xếp lại bản đồ hành chính, mà là sự cộng hưởng giữa hai dòng chảy văn hóa, lịch sử, con người. Hải Phòng là thành phố trực thuộc trung ương – đô thị cảng hiện đại, có sân bay quốc tế, dẫn đầu tăng trưởng vùng; con người hiện đại, năng động, phóng khoáng. Hải Dương – miền đất địa linh nhân kiệt, kiên cường, giàu bản sắc văn hoá; con người cần cù, hiếu học, nghĩa tình. Khi hai vùng đất ấy cùng hội tụ, sẽ mở ra một không gian phát triển rộng lớn hơn, một thành phố mới đa với nhiều tiềm năng – nơi “hợp lực để bứt phá, hội tụ để bay xa”.
Và trong dòng chảy hội nhập ấy, thế hệ trẻ chính là những cánh chim tiên phong. Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi – niềm tự hào của giáo dục Hải Dương – sẽ sánh vai cùng THPT chuyên Trần Phú – biểu tượng trí tuệ của Hải Phòng, cùng nhau bước vào giai đoạn mới: mở rộng giao lưu, nâng cao chất lượng, phát huy truyền thống hiếu học và đổi mới sáng tạo. Hai ngọn cờ đầu của giáo dục vùng đất học nay sẽ trở thành hai cánh tay vững vàng nâng bước những tài năng trẻ, để không ai bị bỏ lại trong hành trình hướng tới tương lai.

Tất nhiên, sẽ có thử thách – khi địa giới mở rộng, khi thói quen cũ phải thay đổi, khi cán bộ, công chức phải di chuyển xa hơn, làm quen mô hình mới. Nhưng đó cũng chính là cơ hội – để mỗi người rèn luyện, trưởng thành, để cả cộng đồng làm quen với một tư duy hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Và trên hết, ta hiểu rằng: vùng trời quê hương nào cũng là một phần của bầu trời Tổ quốc. Dù mang tên Hải Dương hay Hải Phòng, nơi ấy vẫn là đất mẹ, vẫn là nơi khởi nguồn của bao ước mơ, cống hiến và tình yêu quê hương sâu sắc.
Bởi lẽ, “Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương” – nơi nào có yêu thương, đoàn kết và niềm tin vào ngày mai, nơi ấy sẽ trở thành chốn thân quen. Hải Dương – Hải Phòng, hai miền đất – một tâm hồn, cùng viết nên chương mới vững bền và rực rỡ hơn cho tương lai.
Nguồn ảnh: Báo Hải Dương và Báo Hải Phòng.
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh GV Ngữ văn THPT chuyên Nguyễn Trãi - TP Hải Phòng