Chiều ngày 3/6, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, các sĩ tử 2k10 bắt đầu hành trình chạm tay tới giấc mơ cấp ba bằng môn thi Tiếng Anh - môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026.
Ngay từ 13h30, dòng thí sinh đổ về điểm thi, tay cầm giấy tờ, ánh mắt ánh lên vẻ hồi hộp nhưng đầy quyết tâm. Sau khi hoàn tất kiểm tra giấy tờ và ổn định phòng thi, các em được phổ biến quy chế thi và sẵn sàng bước vào giờ làm bài lúc 15h15, kết thúc vào 16h45.
Dù thời tiết đầu hè không mấy dịu dàng, tinh thần của các sĩ tử vẫn không hề suy giảm. Những bước chân vội vã nhưng vững vàng trên sân trường, những lời chúc may mắn khẽ vang lên giữa cái nắng chói chang - tất cả tạo nên một buổi chiều thi vừa căng thẳng, vừa xúc động.

Đồng hành cùng các em trong ngày thi quan trọng là đội hình thanh niên tình nguyện, lực lượng an ninh, cán bộ Đoàn - Hội các cấp. Những chai nước mát, những chiếc ô nhỏ xinh, những lời nhắc nhở ân cần… là minh chứng rõ nét cho tinh thần tiếp sức mùa thi đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ Hải Dương.



Về đề thi năm nay, nhiều thí sinh đánh giá là phù hợp với năng lực học sinh THCS, tập trung vào từ vựng – ngữ pháp cơ bản, kỹ năng đọc hiểu và phân tích tình huống. Có những câu hỏi yêu cầu kiến thức chắc chắn, nhưng nếu học cẩn thận và luyện đề kỹ, hoàn toàn có thể đạt điểm cao.
Sau khi hoàn thành bài thi, các thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khác nhau. Dù kết quả ra sao, điều đáng quý nhất chính là sự cố gắng và tinh thần nghiêm túc mà các bạn đã thể hiện.

Bạn Đỗ Thị Lan Phương (thi chuyên Sinh) bày tỏ: "Trước khi thi em hơi hồi hộp nhưng không căng thẳng, vì được các thầy cô và anh chị tình nguyện viên hỗ trợ tận tình. Không khí trước giờ thi rất dễ chịu. Đề thi vừa sức, đúng những gì em ôn nên em làm khá tự tin.”

Bạn Nguyễn Duy Bảo (thi chuyên Sử) chia sẻ: "Đề thi hôm nay vừa sức đối với em. Em làm bài khá tự tin, nhất là phần đọc hiểu và ngữ pháp. Em nghĩ mình chắc chắn trên 8 điểm. Em hy vọng các môn sau cũng thuận lợi như vậy.”

Bạn Lê Đăng Khoa (thi chuyên Anh) cho biết: “Trước khi thi, em đã tranh thủ ôn lại ngữ pháp, từ vựng và các dạng bài quen thuộc. Khi làm bài, em cảm thấy khá tự tin vì đề không quá khó. Em hy vọng mình sẽ đạt được điểm tối đa.”

Không chỉ các thí sinh, mà phụ huynh cũng trải qua những phút giây hồi hộp bên ngoài cổng trường. Chú Trần Kim Tuế (phụ huynh bạn Trần Thị Phương Chi - thi chuyên Văn) chia sẻ: “Mỗi lần thi là mỗi lần hồi hộp như chính mình đi thi vậy. Chỉ mong con giữ bình tĩnh, thi xong khỏe mạnh là gia đình mừng rồi.”

Cô Đinh Thị Xuyến (phụ huynh bạn Bùi Thị Phương Linh - thi chuyên Sinh) bày tỏ cảm nghĩ: “Thực sự là cả nhà đều lo lắng, nhất là khi không biết mặt bằng chung của các bạn ra sao. Nhưng khi thấy con bước ra với tinh thần thoải mái, hoàn thành được bài thi là mừng lắm rồi. Chỉ hy vọng con đỗ vào ngôi trường mơ ước của mình.”

Bên cạnh sự hồi hộp lo lắng của các sĩ tử và các bậc phụ huynh, tinh thần hăng hái của các tình nguyện viên cũng tiếp thêm động lực cho buổi thi chiều nay. Dưới cái nắng đầu hạ, màu áo xanh tuổi trẻ vẫn miệt mài hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh và thí sinh từng bước. Mỗi nụ cười, mỗi lời động viên từ các bạn chính là nguồn cổ vũ âm thầm nhưng đầy ý nghĩa.

Bạn Lê Nhật Dương (tình nguyện viên - 10 Hoá) bày tỏ cảm xúc: “Mình rất vui và hạnh phúc khi có cơ hội giúp đỡ các em trong kỳ thi này. Nhìn các em bước vào phòng thi, mình nhớ lại ngày mình cũng từng là thí sinh, cũng cảm nhận được sự quan trọng và áp lực đó. Lúc đó, mình rất biết ơn các anh chị tình nguyện viên đã đồng hành và tiếp thêm động lực cho mình. Giờ đây, mình tự hào vì được góp phần nhỏ giúp các em vững tâm hơn trong kì thi.”

Ngày thi đầu tiên đã khép lại với đầy thử thách nhưng không kém phần ý nghĩa. Hy vọng rằng với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần thi đấu nghiêm túc và sự hỗ trợ tận tâm từ các thầy cô, tình nguyện viên cùng gia đình, các sĩ tử sẽ tiếp tục giữ vững phong độ để đạt kết quả tốt nhất. Chúc các bạn thí sinh luôn bình tĩnh, tự tin và thành công trong những ngày thi tiếp theo!
Nguồn: NMC
Tác giả: Phương Loan