Ngày 4/6/2025, các sĩ tử 2010 chính thức bước vào ngày thi thứ hai trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại THPT Chuyên Nguyễn Trãi với hai bộ môn Ngữ Văn và Toán. Mặc dù thời tiết không thuận lợi khi sáng sớm có trận mưa đầu hạ, có thể phần nào ảnh hưởng đến tâm lý và việc di chuyển của thí sinh, song khuôn viên trường vẫn trở nên đông đúc với hình ảnh các bạn học sinh được phụ huynh đưa đến dự thi. Đồng hành cùng các sĩ tử là đội ngũ tình nguyện viên và lực lượng an ninh, luôn túc trực để hỗ trợ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và hiệu quả.

Đội tình nguyện viên tiếp sức mùa thi ngày thứ 2 của Chuyên Nguyễn Trãi
Các bậc phụ huynh không ngại mưa gió đưa con tới địa điểm thi

Buổi sáng, các thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ Văn trong 120 phút. Đây được xem là một trong những môn thi thử thách nhất đối với nhiều học sinh bởi khối lượng kiến thức lớn và yêu cầu cao về khả năng diễn đạt, ghi nhớ.

Chia sẻ đôi chút về tâm trạng của mình khi chờ con làm bài thi, chú Phan Văn Lang- phụ huynh bạn Phan Hà Phương Vy (thi chuyên Văn) cho hay: “Chú khá lạc quan, không quá lo lắng vì xác định đi thi là để con thể hiện năng lực, kết quả ra sao cũng là do sự cố gắng của con. Khó khăn lớn nhất trong thời gian ôn thi là việc đưa đón vì chú bận, không yên tâm để con tự đi. Nhưng đến ngày thi, thấy con tự tin, chú cũng yên tâm hơn phần nào.”

Chú Phan Văn Lang- phụ huynh bạn Phan Hà Phương Vy (thi chuyên Văn) 

Cô Bùi Thị Thu, phụ huynh của bạn Hoàng Trung Hải (thi chuyên Tin) tâm sự: “Cô nghĩ đây là tâm lý chung của hầu hết phụ huynh, ai cũng hồi hộp và lo lắng khi đưa con đi thi, chỉ mong con làm bài tốt, ra về với tâm trạng phấn khởi. Trước khi thi, cô đã dặn dò con chuẩn bị tâm lý thật vững vàng, mang đủ đồ dùng cần thiết để bước vào phòng thi với sự tự tin cao nhất.”

Cô Bùi Thị Thu, phụ huynh của bạn Hoàng Trung Hải (thi chuyên Tin)

Chú Nguyễn Đại Đồng - người giữ an toàn cho mùa thi chia sẻ về công việc của mình: “ Trong ngày đầu tiên, nhiều phụ huynh vẫn chưa đi đúng làn đường, chưa chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông. Tuy nhiên, khi được chú và các đồng chí công an hướng dẫn, mọi người đều phối hợp rất nhịp nhàng nên công tác giữ gìn an ninh trật tự diễn ra khá thuận lợi. Năm nào chú cũng làm nhiệm vụ này nên đã quen và coi đó là trách nhiệm để đảm bảo cho các bạn học sinh có một kỳ thi thật suôn sẻ. Mỗi mùa thi đi qua, nhìn các bạn trưởng thành, đỗ vào ngôi trường mình mong muốn, chú lại cảm thấy rất vui và phấn khởi.”

Sau hai tiếng làm bài căng thẳng, những sĩ tử đầu tiên đã bước ra khỏi phòng thi với nhiều cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt. Chia sẻ sau buổi thi, bạn Cao Lê Khánh Linh (thi chuyên Văn) đã vui vẻ nói về trải nghiệm của mình: “Mặc dù lúc đầu khá hồi hộp nhưng em đã cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành bài thi một cách tốt nhất. Bài làm của em nhìn chung khá ổn và em cảm thấy ưng ý với phần trình bày của mình. Em hy vọng nỗ lực suốt thời gian qua sẽ được đền đáp bằng kết quả xứng đáng và mong rằng em sẽ được trở thành học sinh của trường Chuyên Nguyễn Trãi.”

Bạn Cao Lê Khánh Linh thi chuyên Văn (bên trái)

Bạn Vũ Trung Kiên - học sinh trường THCS Vũ Hữu đã có những lời chia sẻ chân thành: “Trước khi vào phòng thi, em khá lo lắng và cũng đã đoán trước được rằng đề năm nay sẽ khó do áp dụng cấu trúc theo chương trình mới. Thực tế, phần đọc hiểu đúng là thử thách lớn đối với em. Tuy nhiên, nhờ sự nhiệt tình và cổ vũ của các anh chị tình nguyện viên, em đã cảm thấy vững vàng và có thêm động lực để tự tin, làm bài một cách tốt hơn.”

Bạn Vũ Trung Kiên - học sinh trường THCS Vũ Hữu

Vào buổi chiều, các thí sinh tiếp tục làm bài thi Toán với thời gian là 120 phút. Bầu không khí tại điểm thi trở nên lặng lẽ, căng thẳng, chỉ còn tiếng ve râm ran giữa cái nắng gay gắt của tháng 6. Khi tiếng trống kết thúc vang lên, các sĩ tử rời phòng thi với đủ cung bậc cảm xúc nhưng dù kết quả ra sao, các bạn cũng đã hoàn thành ngày thi thứ hai một cách xuất sắc. Bên ngoài là tiếng vỗ tay cổ vũ từ đội tình nguyện viên và vòng tay ấm áp, những lời động viên từ gia đình.

Các thí sinh vui vẻ bước ra khỏi phòng thi

Một số bạn thí sinh đối chiếu lại bài cùng nhau

Cô Phương Nam -phụ huynh của bạn Minh Đức ( thi chuyên Nga) bộc bạch:  “Theo cô, việc trải qua nhiều kỳ thi thử trước đó đã phần nào giúp các con tích lũy được kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng làm bài khá tốt. Trước khi vào phòng thi, cô cũng luôn dặn con giữ tâm lý thoải mái, bình tĩnh để có thể làm bài với tinh thần tự tin nhất. Dù kết quả thế nào, chỉ cần con cố gắng hết sức thì gia đình vẫn luôn ủng hộ.”

Cô Phương Nam - phụ huynh của bạn Minh Đức ( thi chuyên Nga) 

Chú Trần Văn Hợi có đôi lời nhắn nhủ: “Nói về cảm xúc của các phụ huynh, nhìn chung ai cũng đều có chút lo lắng, hồi hộp khi đưa con đi thi. Tuy nhiên, khi đến với điểm thi hôm nay, ai ai cũng cảm thấy phấn khởi bởi không khí sôi nổi, nghiêm túc và chuyên nghiệp. Nhiều học sinh từ khắp các huyện, thị trong tỉnh đã hội tụ về đây, tạo nên một kỳ thi với quy mô lớn và cảm giác khác biệt hẳn so với những kỳ thi trước. Bác tin rằng nếu các con ôn luyện thật tốt, chuẩn bị kỹ càng thì hoàn toàn có thể đạt kết quả cao. Bởi lẽ, các con đều đang mang trong mình ước mơ được học tập trong một môi trường năng động, nhiều cơ hội và trải nghiệm mới mẻ.”

Chú Trần Văn Hợi 

Bạn Phạm Thị Ngọc Minh (thi chuyên Sinh) đã không giấu nổi cảm xúc: “ Đề Toán năm nay theo em là khá vừa sức, em cảm thấy rất vui vì đã hoàn thành được bài thi một cách tốt nhất, bao gồm cả câu cuối”. Chia sẻ thêm  về quá trình ôn thi, bạn cho biết: “Trong quá trình ôn thi, em cũng gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ sự tận tình giảng dạy và hỗ trợ của thầy cô, em đã dần vượt qua và tự tin hơn để bước vào kỳ thi hôm nay.”

Bạn Phạm Thị Ngọc Minh (thi chuyên Sinh) 

Bạn Trịnh Lâm Mai Phương (thi chuyên Văn) đã tâm sự: “Em đã hoàn thành bài thi đúng với khả năng của bản thân. Những câu hỏi em có thể làm được, em đã cố gắng hết sức để làm thật tốt. Dù sau khi thi xong cũng có chút tiếc nuối vì một vài chỗ chưa thật sự trọn vẹn, nhưng em không hối hận vì em biết mình đã nỗ lực hết mình.”

Bạn Trịnh Lâm Mai Phương (thi chuyên Văn)

Kết thúc ngày thi thứ hai, tất cả các thí sinh đều đã vượt qua một thử thách lớn với sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Chúc các bạn giữ vững tinh thần và sự quyết tâm để bứt phá trong ngày thi cuối cùng để tiến gần hơn tới cánh cửa của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi!

Nguồn: NMC

Tác giả: Kim Ngân