• Tên tác phẩm: Sống như những đoá hoa
  • Sáng tác: Tạ Quang Thắng
  • Thuyết minh:
  • Trong cuộc sống, không ít khi nào chúng ta vấp phải những khó khăn chẳng dễ dàng vượt qua. Và đôi lúc, chỉ vì những khó khan ấy mà đã bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống này thật nhàm chán, thật vô vị hay không đáng sống? Chúng ta cảm thấy thật mệt mỏi trước những áp lực, cảm thấy thật thiếu động lực để tiếp tục cống hiến. Chưa kể dịch bệnh đã quay trở lại, đảo lộn cuộc sống của tất cả mọi người thêm một lần nữa.

    Nhưng liệu đã có bao giờ, chúng ta tạm gác lại những muộn phiền,  giành thời gian nghỉ ngơi cho chính bản thân để ngồi xuống và ngẫm nghiệm. Bớt chợt lại nhận ra rằng, cuộc đời này còn nhiều điều hơn thế. Và chỉ cần ta cố gắng, mọi khó khăn sẽ chẳng còn là vấn đề. Chúng ta còn trẻ, vẫn đang trong những ngày tháng đỏ nhất của tuổi thanh xuân. Thật phí hoài biết bao nếu chỉ cứ ngồi than thở và phiền muộn. Ngoài kia còn biết bao điều đang chờ đợi chúng ta cũng khám phá và trải nghiệm. Tuổi trẻ là những chuyến đi. Hãy tận hưởng thật trọn vẹn tuổi trẻ ấy để sống một cuộc đời không hối tiếc.

    Quá trình thực hiện MV chấp hành nghiêm túc những quy tắc phòng chống dịch bệnh của Chính phủ.