10 ĐỊA

"Ngày 28 tháng 1 năm 2021, chúng mình - những cô cậu sinh viên xa nhà nhận được tin dịch bệnh bùng phát ở Hải Dương. Bọn mình lo lắng vô cùng, lo cho gia đình, lo cho người dân, lo cho quê hương. Năm nay, chúng mình có một cái Tết thật khác so với mọi khi. Để phòng chống dịch, cả nhóm bọn mình quyết định ở lại Hà Nội ăn Tết". Đó chắc hẳn cũng là câu chuyện của rất nhiều người khi năm nay phải đón Tết xa gia đình - một cái Tết thật đặc biệt.

Con người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để về - đó là nhà. Vì nhiều lí do khác nhau, có những người phải thường xuyên xa gia đình. Với họ, gia đình là nơi ấm áp nhất, thoải mái nhất để họ có thể nghỉ ngơi sau mỗi chuyến đi dài. Họ luôn mong muốn được trở về nhà sớm nhất có thể. Chúng ta đi xa là để biết mình phải về nhà, như trong câu hát: "Chẳng thể bằng chuyến đi về nhà cùng gia đình. Lòng rộn ràng biết bao đi để trở về".