MV lần này đến từ 10 Hóa có lẽ là đơn sơ nhất trong các lớp nhỉ? Ừm chúng tớ cũng nghĩ đến điều đó nhưng chúng tớ vẫn quyết định làm nó theo cách này: ghi lại những khoảnh khắc giản dị mà vô cùng cao cả của thanh niên Thành Đông nói riêng và thanh niên cả nước nói chung. Chúng tớ muốn gửi gắm các thanh niên, đoàn viên đã nỗ lực cố gắng không mệt mỏi trong suốt khoảng thời gian “bão táp” với Hải Dương vừa qua. Vậy nên Covid à cả nước không ưa bạn đâu, đừng ở đây gây nguy hiểm, mệt mỏi cho mọi người nhé! Và mọi người có muốn cùng 10 Hóa tạo trend vũ đạo “Cả nước không ưa em” không nhỉ?