Tiếp nối chuỗi series về Gương sáng, chúng ta hãy cùng gặp gỡ Nguyễn Minh Phương (học sinh chuyên Anh khóa 20-23), người đã xuất sắc giành được suất học bổng trị giá 50% của trường đại học La Trobe - một trong những trường đại học danh giá top đầu nước Úc. Bên cạnh đó, cô bạn còn là người sở hữu bảng vàng thành tích học tập khi đạt 8.5 IELTS, GPA lớp 12 đạt 9.6 và vô vàn các thành tích hoạt động ngoại khoá đáng nể khác. Liệu có câu chuyện thú vị nào đằng sau cuộc hành trình đầy rực rỡ ấy? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong số gương sáng này nhé!

Bảng vàng thành tích Học tập và Hoạt động ngoại khoá của Minh Phương

Mối cơ duyên đến một cách bất ngờ 

Chia sẻ về lí do lựa chọn Trường Đại học La Trobe làm điểm dừng chân tiếp theo, Minh Phương cho biết bản thân mình đã cân nhắc rất kĩ lưỡng: “Do khả năng tài chính nên thay vì chọn học các trường nhóm G8, mình đã tìm hiểu các trường đại học tốt khác giúp mình tiết kiệm chi phí hơn. Mình đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu môi trường học tập bên Úc, phân tích thế mạnh của bản thân để tìm ra trường đại học cung cấp mức hỗ trợ tài chính phù hợp nhất và La Trobe chính là nơi như thế. Trường rất coi trọng sự đa dạng và giá trị cốt lõi của học sinh nên bên cạnh các giấy tờ cần thiết, trường đã yêu cầu thêm một video giới thiệu bản thân để quyết định có trao học bổng hay không. Đó là lý do lớn nhất mình nộp hồ sơ vào trường vì mình biết điểm mạnh của mình nằm ở giao tiếp hơn là viết những luận văn dài”.

Minh Phương cũng bật mí thêm một trong những lí do góp phần khiến cho cô bạn dành sự quan tâm và tìm hiểu La Trobe: “Lúc mình thi IELTS xong, mình có đi dự hội thảo du học của La Trobe và trúng voucher 1 triệu VND, mình đã nghĩ chắc chắn mình có duyên với ngôi trường này và từ đó mình mới bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về trường”. Có lẽ chính mối cơ duyên đến một cách đầy bất ngờ ấy đã góp phần giúp cho Minh Phương càng vững tin hơn vào sự lựa chọn của mình.

Minh Phương và cơ duyên đặc biệt trong buổi hội thảo về trường Đại học La Trobe

Khó khăn nhưng không hề chùn bước

Để đạt được thành công như vậy, Minh Phương cho biết bản thân mình cũng đã phải cố gắng nỗ lực và trải qua rất nhiều khó khăn. Cô bạn tâm sự, điều trở ngại nhất chính là giữ cho điểm trung bình (GPA) luôn ổn định vì GPA cũng là một trong những tiêu chí quan trọng quyết định giá trị học bổng. “Mình đã cố gắng rất nhiều để có thể học đều ở tất cả các môn và cũng từng rất áp lực điểm số bởi chỉ cần một môn nào đó điểm không cao cũng có thể kéo GPA chung của mình đi xuống”. Hơn nữa, chính vì số lượng suất học bổng vô cùng ít ỏi (100% chỉ có 1 và 50% chỉ có 3-5 suất) đã càng thúc đẩy Minh Phương phải cố gắng hết sức và phát huy hết năng lực của bản thân. Cuối cùng, cô nàng đã thành công đạt được con số GPA kỳ I năm lớp 12  ấn tượng: 9.7 và cảm thấy vô cùng tự hào vì bản thân đã không hề chùn bước.

Thế nhưng đó mới chỉ là khó khăn đầu tiên mà cô bạn phải trải qua, để có thể chạm tay được vào suất học bổng danh giá còn là cả một hành trình dài ở phía trước với tất cả sự đầu tư công sức, trí tuệ và thời gian. Trải qua hai năm lớp 10 và 11 với rất nhiều thành tích về hoạt động ngoại khóa, trong suốt lớp 12, Minh Phương muốn tập trung vào điểm IELTS, GPA và hồ sơ xin học bổng mà trường yêu cầu, bao gồm một Resume (Hồ sơ cá nhân) và một video giới thiệu bản thân. Cô bạn cho biết: “Để giành được học bổng của La Trobe thì mình bắt buộc phải là một người toàn diện về cả thành tích học tập và những hoạt động ngoại khóa mà mình đã tham gia, có tiềm năng cống hiến cho trường và xã hội. Tất cả điều ấy sẽ phải được thể hiện qua Application Video (Video ứng tuyển) - đây cũng là một phần khó bởi làm một video không phức tạp nhưng làm sao để hay và có sức truyền tải thì lại tốn công hơn rất nhiều.”

“Để nổi bật giữa các ứng viên khác, mình đã chọn một loại cây mình rất thích - cây xương rồng làm chủ đề cho cả video của mình với hai đặc điểm nổi trội là bền bỉ và thích nghi để miêu tả bản thân. Qua video, mình muốn chứng minh rằng mình có những giá trị mà nhà trường và xã hội đang tìm kiếm, rằng mình hoàn toàn xứng đáng với học bổng của trường. Hơn nữa, mình đã quay 1 introduction video dưới dạng Music Video (Video âm nhạc) để thu hút giám khảo ngay từ những giây đầu tiên và đó cũng chính là một điểm sáng tạo trong video của mình. Mình tin rằng chính những trải nghiệm thiện nguyện mà mình đã tham gia đã trả lời cho câu hỏi mình là ai, mình đã và có thể mang lại giá trị gì cho xã hội, giống như một cây xương rồng nhỏ bé nhưng lại có khả năng chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết, tô điểm cho sa mạc khô cằn để giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn”. Như vậy, chính sự thông minh, khéo léo đã giúp cho Minh Phương thành công gây ấn tượng với hội đồng tuyển sinh và giành được suất học bổng trị giá 50%.

Video Application (Video ứng tuyển) mang đậm bản sắc cá nhân giúp Minh Phương ẵm trọn 50% học bổng trường Đại học top đầu nước Úc

Trưởng thành từ hoạt động ngoại khóa

Góp phần vào thành công của Minh Phương không thể không kể đến những kinh nghiệm mà cô bạn gặt hái được khi đảm nhận vô số chức vụ cao ở trường. Khởi đầu là NVG (CLB Tình nguyện CNT) cũng chính là bàn đạp để Minh Phương tiến xa hơn. “Làm chủ nhiệm tại NVG cho mình cơ hội được hoạt động trong rất nhiều mảng như tổ chức sự kiện, truyền thông, tài chính,... Và với số lượng hơn 200 thành viên, mình đã học được rất nhiều điều về quản lý nhân sự, thời gian và cách làm việc với nhiều người để có được các cơ hội phát triển khác sau này. Hơn nữa, nhờ rất nhiều hoạt động thiện nguyện, gây quỹ quy mô lớn nhỏ, những cống hiến của mình cho xã hội có thể được số hoá và thể hiện rõ ràng hơn. Điều này đã giúp ích mình rất nhiều khi thể hiện giá trị của mình cho hội đồng tuyển sinh”.

Minh Phương - Chủ nhiệm CLB Tình nguyện (2021-2022) cùng nhiều dự án tình nguyện ý nghĩa lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng

Không chỉ vậy, những bài học tích lũy được khi thử sức với nhiều vai trò như Uỷ viên BCH Đoàn trường (2020-2021) và BTC hàng loạt các sự kiện lớn đã giúp cho Minh Phương rất nhiều trong việc định hình giá trị bản thân và định hướng tương lai, giúp cho thành công của cô nàng không chỉ gói gọn ở La Trobe mà còn ở Deakin University với học bổng 30%; trúng tuyển Đại học Ngoại thương ngành Kinh tế Đối ngoại và Học viện ngoại giao ngành Truyền thông Quốc tế.

Minh Phương (thứ 4 hàng đầu tiên từ trái sang) cùng BCH Đoàn trường THPT CNT năm học 2020-2021

Tự hào và nuối tiếc

Khi được hỏi điều gì làm cho bản thân tự hào nhất, Minh Phương không ngần ngại trả lời: “Điều mình tự hào nhất có lẽ là mình luôn biết rõ điều gì là quan trọng và cần thiết nhất trong mỗi giai đoạn, đâu là thế mạnh của bản thân, mình muốn làm gì và cần phải làm gì. Chính vì thế, mình mới có thể lên những chiến lược phát triển và kế hoạch hợp lí để không bỏ quên việc học hay làm lỡ dở hoạt động ngoại khoá”. Cô bạn cũng cho hay bản thân mình không hề tiếc nuối bất kì điều gì trong suốt thời gian qua, đặc biệt là quá trình chuẩn bị hồ sơ vì bản thân mình đã cố gắng hết sức.

Lời nhắn nhủ yêu thương 

Là chỗ dựa vững chắc luôn động viên và hỗ trợ Minh Phương trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức chính là cha mẹ, thầy cô, bạn bè, những người sát cánh cùng cô nàng từ những bước đầu tiên. Minh Phương chân thành tâm sự, cô bạn tự cảm thấy bản thân mình chưa phải là một leader hoàn hảo, còn mắc phải những sai lầm, thiếu sót nhưng vô cùng cảm kích và biết ơn khi chặng đường mình đi luôn có mọi người ở bên. Cô bạn bộc lộ: “Con cảm ơn gia đình, thầy cô, bạn bè đã luôn tin tưởng, hỗ trợ con trong ba năm qua. Con đã từng vấp ngã và từng đau, nhưng nhờ mọi người, con đã có ba năm thanh xuân thật trọn vẹn. Tuy không thể biết trước tương lai sẽ ra sao nhưng con sẽ luôn cố gắng thật nhiều!”

Minh Phương cùng những người bạn thân thiết tại CNT

Cuối cùng, chúc cho Minh Phương sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức và hoàn thiện bản thân!

Tác giả: Hoảng.