Kết thúc hành trình khám phá, chúng ta sẽ cùng đến với Khối Tự nhiên. Hãy cùng lắng nghe những điều thú vị được họ chia sẻ nhé.
I. Đội tuyển Toán
1. Bạn đã chuẩn bị cho kỳ thi này như thế nào?
Mình đã chuẩn bị khá kĩ cả về kiến thức lẫn tinh thần. Có những lúc gặp bài khó không làm được, mình cũng phải xem lời giải hoặc nhờ đến sự trợ giúp của thầy cô, bạn bè. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà mình rút ra được nhiều kinh nghiệm và tự tin hơn cho kỳ thi sắp tới.
2. Kỉ niệm đáng nhớ nhất với bạn trong quá trình học đội tuyển là gì?
Kỉ niệm đáng nhớ nhất với mình là lần đội tuyển sang chuyên Trần Phú để tham gia buổi giao lưu. Hôm đó mình được gặp gỡ nhiều bạn mới, trải nghiệm cách học khác và học thêm nhiều kiến thức thú vị. Đây cũng là dịp giúp mình mở rộng góc nhìn và để lại ấn tượng rất đặc biệt.
3. Bạn có điều gì muốn gửi gắm đến các em học sinh cũng có mong muốn vào ĐTQG không?
Mình mong rằng các bạn sẽ luôn nỗ lực cố gắng, kiên định vì mục tiêu của mình. Mọi nỗ lực rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.
II. Đội tuyển Lý
1. Điều gì khiến bạn theo đuổi môn học này?
Mình theo đuổi môn Lý vì cảm thấy vô cùng hứng thú với việc khám phá những hiện tượng và quy luật vận hành của thế giới tự nhiên. Mỗi bài học hay mỗi thí nghiệm đều giúp mình hiểu rõ hơn về cách vũ trụ hoạt động — từ những chuyển động đơn giản trong đời sống hằng ngày cho đến các hiện tượng lớn lao như ánh sáng, lực hấp dẫn hay cấu trúc của vật chất. Cảm giác tìm ra lời giải cho một hiện tượng mà trước đây mình từng thắc mắc khiến mình rất thích thú và có thêm động lực để tiếp tục học sâu hơn. Chính niềm đam mê muốn hiểu “vì sao mọi thứ lại xảy ra như vậy” đã khiến mình gắn bó với môn Lý.
2. Đã bao giờ bạn gặp khó khăn trong quá trình học tập chưa và bạn vượt qua nó như thế nào?
Mình đã từng gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt là ở giai đoạn đầu khi bắt đầu theo học môn Lý. Có những bài học mình phải đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn chưa thật sự hiểu, nên đôi lúc cảm thấy nản và thiếu tự tin. Tuy nhiên, mình đã cố gắng vượt qua bằng cách thay đổi cách học. Mình bắt đầu tìm thêm các ví dụ thực tế, xem video minh họa và hỏi thầy cô hoặc bạn bè khi gặp phần chưa rõ. Dần dần, khi hiểu được bản chất các hiện tượng và nắm vững những kiến thức nền tảng, mình thấy việc học Lý dễ dàng và thú vị hơn rất nhiều.
3. Ai hoặc điều gì là động lực khiến bạn vượt qua áp lực?
Động lực giúp mình vượt qua áp lực là sự đam mê, kiên trì và tình yêu dành cho môn Lý.
III. Đội tuyển Hóa
1. Bạn đã trải qua những khó khăn và thuận lợi gì khi là một học sinh vượt cấp của đội tuyển HSGQG?
Khó khăn lớn nhất của mình là những tuần học không có ngày nghỉ, những bài tập khó nhưng mình vẫn cố gắng chăm chỉ học hành và tìm hiểu mở mang kiến thức. Thuận lợi là mình được học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người thầy, người anh, người bạn để tích lũy thêm vốn kiến thức về môn chuyên. Thuận lợi đó giúp mình đủ “chín” so với môn chuyên hơn, tạo tiền đề để mình đạt được thành tích cao trong những kì thi sắp tới không chỉ HSGQG mà còn Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ,….
2. Bạn có thể chia sẻ bí quyết học môn chuyên của mình không?
Với môn chuyên, mình học mọi lúc mọi nơi. Mình coi môn chuyên như một người bạn. Hóa là bạn lúc học bài, là bạn giúp mình giải trí, là người bạn giúp mình giải thích những vấn đề thực tiễn cuộc sống. Mình kết hợp học lý thuyết, làm bài tập đan xen. Khi đã học hết kiến thức, mình luyện sang chuyên đề sau đó học làm lại những đề quốc gia, quốc tế các năm trước để củng cố kiến thức cũng như biết cấu trúc của đề thi sắp tới.
3. Bạn có điều gì muốn gửi gắm đến thầy cô dạy mình không?
Gửi gắm đến thầy cô - những người lái đò thầm lặng: Em cảm thấy thực sự biết ơn về thời gian được thầy cô dẫn dắt và chỉ bảo trong học tập. Em đã tích lũy và tiếp thu được rất nhiều kiến thức trong quá trình học, từ đó giúp em bền bỉ, kiên trì, mạnh mẽ và cố gắng hơn. Tuy chưa là học sinh giỏi nhất, em luôn cố gắng hết sức để khẳng định bản thân, luôn học hành chăm chỉ. Em hứa kì thi HSGQG sắp tới em sẽ chuẩn bị một tinh thần thật tốt để gặt hái hoa thơm trái ngọt sau những tháng ngày vất vả ôn tập.
IV. Đội tuyển Sinh
1. Cảm xúc của bạn khi biết tin mình được vào ĐTQG như thế nào?
Khi biết tin mình được chọn vào Đội tuyển Quốc gia, mình thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc và bất ngờ. Không chỉ vui mừng, mình còn thấy tự hào vì những cố gắng của mình đã được ghi nhận. Đồng thời, mình cảm nhận rõ trách nhiệm lớn hơn đang chờ phía trước và điều đó khiến mình có thêm động lực để tiếp tục rèn luyện, nỗ lực hết mình trong chặng đường tiếp theo.
2. Người ta thường nói học tự nhiên rất khô khan. Bạn đã bao giờ cảm thấy vậy chưa và nếu có thì bạn vượt qua cảm giác ấy như thế nào? Nếu không thì tại sao?
Đối với mình, môn Sinh không hề khô khan. Trái lại, mình cảm thấy chúng rất thú vị và sống động, đặc biệt là vì kiến thức trong lĩnh vực này vô cùng đa dạng và có tính ứng dụng cao. Mỗi bài học đều mở ra cho mình một cách nhìn mới về thế giới, giúp mình hiểu rõ hơn về cách các hệ thống trong tự nhiên vận hành và liên kết với nhau. Chính sự phong phú ấy khiến mình luôn có cảm giác tò mò và háo hức muốn khám phá thêm, thay vì cảm thấy nhàm chán hay khô cứng như nhiều người vẫn nghĩ.
3. Kỳ thi sắp đến rồi, bạn có cảm thấy căng thẳng hay áp lực không?
Mình có cảm thấy khá áp lực và căng thẳng. Tuy nhiên, mình cũng đang cố gắng kiểm soát cảm xúc, dành thời gian thư giãn và nghỉ ngơi để giảm bớt căng thẳng.
V. Đội tuyển Tin
1. Bạn có thể chia sẻ những phương pháp để có thể tiến bộ trong học tập không?
Thực ra mình không có phương pháp gì đặc biệt. Mình chỉ luôn cố gắng mày mò tìm hiểu, kiên trì và không nản lòng trước những khó khăn. Mình luôn suy nghĩ và quan niệm rằng: Mọi nỗ lực đều được đền đáp và mọi sai lầm đều phải trả giá. Hãy luôn tin tưởng vào con đường của riêng mình.
2. Nếu được chọn 3 từ để miêu tả quá trình học đội tuyển, bạn sẽ chọn những từ gì và vì sao?
Mình sẽ chọn ba từ là vui vẻ, đam mê và vất vả. Vui vẻ là khi mình được học chuyên sâu môn học yêu thích, được theo đuổi đam mê của bản thân. Nhưng bên cạnh đó, việc học đội tuyển cũng khá vất vả khi mình phải đối mặt với những khó khăn riêng. Tuy nhiên, mình vẫn cảm thấy hạnh phúc và tận hưởng những ngày được học đội tuyển HSGQG.
3. Bạn muốn nhắn nhủ gì đến các thầy cô dạy dỗ mình không?
Em cảm ơn các thầy cô trong đội tuyển đã dạy dỗ, truyền đạt kinh nghiệm cho em. Em sẽ cố gắng hết sức cho kì thi sắp tới để đền đáp công ơn dạy dỗ của thầy cô.
Vậy là hành trình của chúng ta đã đi đến hồi kết. Kỳ thi HSGQG sắp đến gần. Lời cuối, xin chúc các "chiến binh" của chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ
Nguồn: Thúy Hằng
Tác giả: Hà My


![[Quốc tế Phụ nữ ở đa vũ trụ]](https://chuyennguyentrai.edu.vn/uploads/DOAN THANH NIEN 2023/khaimac2603/484906225-1090184796482628-3974070698273533647-n.jpg)




.jpg)


