1. Đội tuyển Sử 

Đoàn Trần Duy Anh - 12 Sử

1. Điều gì đã khiến bạn quyết định theo đuổi đội tuyển và thi học sinh giỏi, thay vì chọn một hướng nhẹ nhàng hơn?

Nói ngắn gọn thì là niềm yêu thích của bản thân. Từ hồi bé xíu - khoảng 5-6 tuổi gì đó, xem phim cổ trang cùng mẹ, nghe bố kể chuyện xưa, thì tự trong anh hình thành niềm yêu thích với môn Sử. Đến năm lớp 4-5 được học môn Lịch sử và Địa lý thì mình luôn trong “tư thế sẵn sàng” để giơ tay đọc bài. Bắt đầu thi HSG từ năm lớp tám ở cấp hai, và đến giờ là lớp 12, thì kỳ thi nào mình cũng có mặt.

2. Anh hãy chia sẻ phương pháp học hiệu quả của bản thân để đạt được những tiến bộ trong học tập. 

Muốn học môn gì hay điều gì cũng vậy, phải xuất phát từ đam mê, niềm yêu thích thực sự của bản thân, tôn trọng và yêu quý việc mình làm. Với môn Sử, kiến thức để học là mênh mông, mình thường áp dụng cách học một lần rồi đọc lớn tự giảng lại cho bản thân, làm “thầy giáo” của “phòng học chỉ có một mình”

3. Nếu mô tả thầy cô dạy đội tuyển, anh sẽ chọn những từ nào? (và mô tả cụ thể hơn về lí do chọn ba từ đó) 

Mình muốn miêu tả các thầy cô trong bốn từ “vừa hồng, vừa chuyên”. “Hồng” và “Chuyên” là 2 từ chỉ “Đức” và “Tài” - 2 nhân tố cốt lõi của mỗi người, là lời căn dặn của Bác kính yêu trước lúc đi xa. Các cô của mình - Cô Hà “lớn” (giáo viên phụ trách chính) cùng cô Hà “bé”, cô Thanh, cô Quyên, cô Nga và cô Phương đều “vừa hồng, vừa chuyên”, vừa yêu thương, tận tâm tận tình với học trò, chuyên môn lại vững vàng, mở ra cả bầu trời tri thức. 

4. Kì thi sắp đến, anh có cảm thấy áp lực hay căng thẳng về tinh thần không? 

Khó khăn, cả hành trình này thật khó khăn, song được các cô chở che, cả đội đoàn kết thì khó khăn nhất định biến tan ! Đã lớp 12 rồi, trách nhiệm luôn “lơ lửng, đung đưa” trên đầu, dù vui là vậy, vui vì mình thực hiện được nguyện vọng lại lên nhà A học và đi khắp nơi giao lưu, nhưng lo lắng có khi lại là phần nhiều hơn, vì mình không còn có cơ hội làm lại như khi lớp 11.

II. Đội tuyển Ngữ Văn 

   

 Nguyễn Diệp Chi - lớp 11 Văn 

1. Bạn có cảm xúc thế nào khi biết mình là thành viên đội tuyển quốc gia?  

Mình cảm thấy hạnh phúc, mừng vui nhưng cũng không kém lo lắng. Bởi kì thi HSGQG là một cuộc cạnh tranh lớn có quy mô toàn quốc với những đối thủ rất giỏi nên mình cũng thấy khá áp lực. 

2. Theo bạn, một học sinh giỏi quốc gia cần có những phẩm chất cốt lõi nào ngoài kiến thức?

Thành thực thì điều này phụ thuộc vào yêu cầu của mỗi người. Với mình, mình nghĩ bản thân không chỉ cần có kiến thức chắc chắn mà còn cần bản lĩnh vững vàng và một tinh thần khiêm nhường. Bản lĩnh để không dễ dàng chùn chân, gục ngã trước khó khăn, mang gánh đè nén. Và khiêm nhường để thấy mình còn thiếu sót, để biết nỗ lực hoàn thiện mình hơn. HSGQG chỉ là một điểm dừng chân chứ không phải là đích đến của hành trình sống.

3. Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi, khó khăn lớn nhất mà bạn từng gặp phải là gì và bạn đã vượt qua như thế nào?

Khó khăn lớn nhất có lẽ là việc phải đối diện và chấp nhận những nhược khuyết, thiếu sót của bản thân qua mỗi bài kiểm tra. Hẳn nhiên, khi nhận phải kết quả không như ý, chúng ta luôn dễ dàng cảm thấy chán nản, tự ti. Nhưng may mắn, hiện tại, mình đã có thể bình thản đối diện bằng cách hiểu rằng: đây chỉ là thi thử, chưa phải thi thật và mình vẫn còn cơ hội sửa sai. Và từ đó, mình sẽ nỗ lực rút kinh nghiệm và cải thiện chất lượng bài sau mỗi lần khảo sát để đạt kết quả cao hơn. 

4. Điều gì là động lực để bạn lựa chọn và phấn đấu để trở thành Học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn?

HSGQG từ lâu đã là một ước vọng của mình. Kì thi này không chỉ là bệ phóng cho tương lai mà còn cho phép mình được “sống” với môn học mình yêu thích một cách toàn tâm, toàn trí, toàn lực, toàn thời gian. 

III. Đội tuyển Địa lí 

Bạn Hà Linh - 12 Địa 

1. Bạn có cảm xúc thế nào khi biết mình là thành viên đội tuyển quốc gia? 

Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với mình là 4 ngày sang Hải Phòng học chuyên gia, ở đó mình không chỉ được ở cùng các bạn trong đội tuyển, có những kỷ niệm rất khó quên mà mình còn được kết bạn và giao lưu với các bạn bên Trần Phú - Hải Phòng

2. Việc học đội tuyển có rèn luyện cho bạn điều gì ngoài trau dồi kiến thức không?  

Ngoài việc trau dồi kiến thức, thì việc học đội tuyển còn giúp mình rèn luyện cách trình bày bài làm, tâm lý trong phòng thi thông qua mỗi lần làm bài khảo sát cùng các bạn đội tuyển thì mình lại có thêm một chút kinh nghiệm cho ngày thi

3. Bạn có lời tri ân nào đến thầy cô vì sự dìu dắt của thầy cô trong quá trình học và ôn thi hay không? 

Em rất biết ơn thầy cô trong tổ Địa vì đã dành rất nhiều thời gian cũng như tâm huyết để giảng dạy cho em cũng như các bạn đội tuyển, em hứa sẽ cố gắng thật nhiều để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới.

4. Lí do gì khiến bạn lựa chọn theo đuổi và trở thành thành viên đội tuyển thay vì chọn một con đường khác?

Đối với mình, Địa lý không chỉ là một môn học mà còn là một niềm đam mê cá nhân. Mình yêu thích những hiện tượng tự nhiên nên muốn đi sâu vào tìm hiểu về nó. Vì vậy mình lựa chọn đi theo con đường này

 

Tác giả: Thanh Hương