Sau khi tìm hiểu những câu chuyện thú vị của Khối Xã Hội, hành trình khám phá của chúng ta tiếp tục đến với Khối Ngoại Ngữ. Hãy cùng lắng nghe những điều đặc biệt mà họ chia sẻ nhé.

I. Đội tuyển Anh

Trương Thị Lan Anh - 12 Anh

1. Điều gì đã truyền cảm hứng để bạn gắn bó sâu sắc với môn Tiếng Anh ngay từ những ngày đầu học?

Tiếng Anh là chìa khóa để mở ra cánh cửa tri thức của nhân loại và trái tim của những người nói chung ngôn ngữ đó. Có lẽ niềm hứng thú khám phá nhiều chủ đề và mong muốn nói chuyện đủ “chạm” đến người đối thoại là động lực để mình gắn bó với Tiếng Anh đến ngày hôm nay.

2. Khi ôn luyện đội tuyển quốc gia, bạn gặp khó khăn lớn nhất gì và bạn đã vượt qua nó như thế nào?

Ngoài một số hạn chế trong kiến thức và kỹ năng thì khó khăn mà mình gặp phải thường xuyên là luôn suy nghĩ bản thân không đủ năng lực. Tư duy “bản thân không bao giờ là đủ” ấy cũng đem lại động lực học tập nhất định nhưng khiến mình mất dần nhiệt huyết. Do vậy, mình đã thay đổi cách suy nghĩ sang hướng “tư duy phát triển” hơn là: “Mình có thể tốt hơn nữa”.

3. Trong những kỹ năng của Tiếng Anh, theo bạn kỹ năng nào là thách thức nhất và vì sao?

Kỹ năng nói luôn là một trở ngại lớn với mình vì mình khó sắp xếp ngăn nắp suy nghĩ và chọn đúng từ để truyền đạt trôi chảy tới người nghe. Nhưng bí quyết để giỏi nói hơn thì lại gói gọn trong 2 chữ: Luyện tập.

4. Bạn có thể chia sẻ những thành tích đáng nể phục của bản thân trong môn Tiếng Anh được không?

Thành tích mình thấy tâm đắc nhất là lần thi năng khiếu đầu tiên hồi lớp 10 được đứng số một. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ đó chỉ là một phút huy hoàng ngắn ngủi, nhưng đó là khi mình nhận ra bản thân có tiềm năng và có khả năng theo đuổi những đỉnh cao mới. Kể ra thì cũng dài dòng nhưng “bộ sưu tập” của mình có đầy đủ giải từ cấp huyện đến quốc gia, từ giải ba đến giải nhất. 

5. Có câu nói tiếng Anh nổi tiếng nào sẽ trở thành châm ngôn sống của bạn không?

“Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards.” (Kierkegaard). Mọi chuyện có thể đều mông lung lúc này nhưng khi nhìn lại, chúng ta sẽ tự hào trước chặng đường mình đã đi qua. Hãy cứ bước tiếp.

II. Đội tuyển Pháp 

Ngọc Hà - 11 Pháp

1. Bạn bắt đầu yêu thích tiếng Pháp từ điều gì?

Mình nghĩ là mình đã được truyền cảm hứng rất nhiều từ các giáo viên tiếng Pháp của trường. Tình yêu và sự nhiệt huyết của cô khiến mình dần cảm thụ cái hay, cái đẹp của “ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới”.

2. Quá trình học tiếng Pháp có điểm gì khác biệt so với môn ngoại ngữ khác khiến bạn phải nỗ lực nhiều hơn?

Điều đầu tiên làm cho mình bất ngờ là tiếng Pháp lại có giống số, nên đồ vật cũng trở nên có giống và có rất nhiều quy tắc, trường hợp đặc biệt đòi hỏi phải ghi nhớ khá nhiều. Ngoài ra thì việc phát âm cũng cần nhiều thích nghi, như việc nối âm hay âm mũi cũng khá lạ với mình. Cuối cùng thì những bài tập ngữ pháp, tưởng chừng “chỉ có vậy” nhưng càng học thì độ khó càng lên cao cũng như thêm nhiều quy tắc, dạng động từ,...

3. Bạn có thói quen nào trước mỗi buổi học hay buổi ôn luyện giúp bạn tập trung tốt hơn?

Mình thường nghe nhạc khi làm bài về nhà, điều này không chỉ giúp mình tập trung hơn mà còn giúp mình thư giãn.

4. Trải nghiệm đáng nhớ nhất của bạn trong hành trình tham gia đội tuyển quốc gia là gì?

Mình nghĩ là những chuyến đi cùng đội tuyển, không chỉ là đi đến những nơi khác mà không khí của mọi người trong đội cũng hòa nhã hơn.

5.Bạn mong muốn được trải nghiệm điều gì tiếp theo trên hành trình chinh phục Tiếng Pháp?

Mục tiêu gần nhất là kì thi HSGQG năm nay mình đạt giải như ý muốn. Xa hơn, mình mong muốn có các chứng chỉ, cơ hội được giao lưu và học hỏi với nhiều bạn bè quốc tế, có thể là qua các chương trình trao đổi, hoạt động ngoại khóa hoặc thậm chí là một chuyến du học trong tương lai.

III. Đội tuyển Nga 

Lâm Bảo Anh - 12 Nga

1. Mình được biết là tiếng Nga là một ngôn ngữ khá khó học, điều gì khiến bạn lựa chọn tiếng Nga để theo đuổi đến tận bây giờ?

Nói có thể mọi người không tin nhưng mình có niềm đam mê vô cùng tận với tiếng Nga vì mình đã xem Masha và chú gấu xám từ hồi mầm non và đấy chính là bộ phim hoạt hình yêu thích của mình đến tận bây giờ. Việc mình theo đuổi tiếng Nga chính là để có thể xem phim mà không cần bật phụ đề hoặc bản lồng tiếng lên mà vẫn có thể hiểu được nhân vật đang nói gì. Mình cũng sẽ “không nói” là vì bên Nga nhiều trai xinh gái đẹp đâu!

2. Khi gặp bài khó trong đề thi, bạn thường xử lý như thế nào để giữ bình tĩnh và làm tốt?

Để giữ bình tĩnh thường thì mình sẽ vẽ một cái bông hoa nhỏ ra nháp. Sau đó quay lại nhìn đề, đơn giản hoá suy nghĩ và vận dụng tất cả những gì mình biết để làm. 

3. Bạn có kỉ niệm nào khó quên với thầy cô hoặc đội tuyển trong những ngày sát kỳ thi quốc gia?

Khó có thể kể hết nhưng kỉ niệm khiến mình ấn tượng nhất là những hôm học chuyên gia tại Hải Phòng vì khi đó, chúng mình được ở gần nhau, cùng nhau trò chuyện, vui chơi, học tập và đi bộ nữa. Thật sự khoảng cách từ chỗ khách sạn chúng mình đến trường Trần Phú không xa lắm (khoảng 1,2 cây) nhưng mà đấy là đối với xe máy, xe ô tô. Còn đi bằng phương tiện “căng hải” như bọn mình thì đó như một cực hình vậy, nên ngoại trừ việc đi bộ đi học ra thì đi học chuyên gia cũng chill lắm.

4.Theo bạn, môi trường học tập ở trường đã hỗ trợ bạn như thế nào trong việc phát triển ngoại ngữ?

Nhờ những trang thiết bị hiện đại mà bọn mình được tiếp cận những thông tin về đất nước Nga một cách trực diện, sinh động và hấp dẫn. Trường cũng tạo điều kiện cho chúng mình tham gia các hoạt động giao lưu văn hoá, gặp gỡ và giao lưu các trường đại học ở Nga. Ngoài ra không thể không nhắc đến đội ngũ giáo viên dày dạn kinh nghiệm, nhiệt huyết và có cho mình tình yêu cháy bỏng với thứ ngôn ngữ “xinh đẹp” này.

5.Khi theo đuổi tiếng Nga, bạn đã đặt ra được mục tiêu gì cho tương lai?

Mục tiêu của mình là năm sau có thể đặt chân lên đến đất nước Nga với tư cách là du học sinh.

Những câu chuyện vừa được bật mí ở Khối Ngoại ngữ thật đặc biệt và cuốn hút. Nhưng hành trình của chúng ta vẫn chưa khép lại, vẫn còn biết bao điều thú vị đang chờ đợi ở Khối Tự nhiên. Hãy cùng chúng mình tiếp tục bước đến điểm cuối của hành trình để lắng nghe những chia sẻ đầy cảm hứng từ Khối Tự nhiên nhé.

Nguồn: Thúy Hằng

Tác giả: Phương Loan