Sau gần một tháng phát động, đêm 24/3, qua hai vòng thi tài năng, ứng xử, bạn Nghiêm Phương Anh chi đoàn 11 Anh đã xuất sắc giành giải quán quân cuộc thi thủ lĩnh CNT 2017 do đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tổ chức. Hãy cùng tôi gặp gỡ cô thủ lĩnh tháo vát và đầy cá tính này nhé!

  Nghiêm Phương Anh – quán quân cuộc thi thủ lĩnh CNT 2017.

 PV: Chào Phương Anh. Cảm ơn vì bạn đã dành thời gian cho chúng tôi. Được biết Phương Anh đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân cuộc thi thủ lĩnh CNT 2017. Vậy đến với cuộc thi lần này, bạn đã gặp những khó khăn gì? Và trước những khó khăn ấy, bạn đã giải quyết như thế nào?

- Khi được chọn đi thi Thủ lĩnh CNT, mình đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc phân bố thời gian hợp lí vì vừa phải tham gia hội thi Khi tôi 18 cấp thành phố, vừa phải ôn luyện cho các cuộc thi văn hóa trên lớp. Hơn nữa, các bạn thí sinh trong cuộc thi đều là những gương mặt ưu tú đã được chọn lựa kĩ càng, nên để làm nổi bật bản thân giữa những cá tính sáng tạo và sắc sảo như thế thật không dễ dàng. Cách mình vượt qua những khó khăn đó chính là đặt những câu hỏi. Lúc bộn bề giữa những bài vở, hoạt động, mình tự hỏi bản thân xem mình thật sự muốn làm gì, thật sự đam mê gì, từ đó xác định rõ những gì mình sẽ làm, những gì mình cần buông bỏ để “giải phóng” cho bản thân. Đồng thời, mình cũng hỏi bản thân xem đâu là điểm mạnh nhất của mình, đâu là điểm còn thiếu sót, từ đó phát huy sở trường, khắc phục sở đoản và đầu tư 100% công sức vào những việc đang làm. Cuối cùng thì mình rất vui vì thành quả của mình gặt hái được nhiều thành quả xứng đáng. *cười tươi*

PV: Vậy gia đình và thầy cô, bạn bè đã khích lệ bạn thế nào khi đến với cuộc thi này?

 Bố mẹ mình rất quan tâm đến cuộc thi và luôn khích lệ mình những lúc mình mệt mỏi nhất, thậm chí có những hôm mình đi tập về muộn, thấy mình bơ phờ, bố mẹ còn đùa: “thủ lĩnh đã về đấy à, thủ lĩnh ăn cơm đi” để mình vui hơn <3. Các thầy cô thì luôn là nguồn động lực lớn lao, đặc biệt các thầy cô trong ban chấp hành đoàn luôn sát cánh bên các thí sinh. Mặc dù các thầy cô còn bận rộn, áp lực hơn chúng mình nhiều, nhưng chưa bao giờ mình nghe một câu thở than mệt mỏi, mà toàn là những lời động viên chân thành, những lời hỏi han quan tâm học sinh. Và mình không thể có ngày hôm nay nếu không có anh em chi đoàn 11 Anh cùng thức khuya dậy sớm, quên ăn quên ngủ chuẩn bị từ những ngày đầu tiên cho đến phút cuối cùng. Không những thế, những ngày “đồng cam cộng khổ” cùng tập luyện đã hình thành nên một tình bạn gắn bó giữa top 10, và những câu nói “cố lên” cùng nụ cười mướt mát mồ hôi đã khích lệ mình rất nhiều để tiếp tục đứng lên “chiến đấu”.

 PV: Bạn có thể giải thích thêm về thông điệp bạn mang đến cuộc thi hay không?

- Thông điệp cảm hứng mà mình muốn đem đến cuộc thi đó là “Ai cũng có quyền mơ ước, nhưng chỉ kẻ có bản lĩnh mới dám thực hiện ước mơ của mình”. Từ nhỏ mình đã đọc nhiều “ Hạt giống tâm hồn” , trong đó có quyển mình thích nhất là “Vượt lên số phận” với lời đề từ: “Số phận là 1% những gì cuộc sống mang đến, còn 99% còn lại là do chúng ta quyết định”. Theo mình, để làm được một điều gì đó trong cuộc đời, trước hết phải tin rằng mình làm được, và để có niềm tin thì phải có bản lĩnh. Một người bản lĩnh là người tin vào năng lực của chính mình, tin vào những gì mình đang làm, dám chịu trách nhiệm và đối đầu trước gian nan. Walt Disney từng bị sa thải vì “thiếu trí tưởng tượng”, Edison thí nghiệm thất bại 1000 lần, nếu không có bản lĩnh mà e sợ thì giờ đây chúng ta đâu có những thước phim hoạt hình đầy thú vị hay bóng điện chiếu sáng? Bởi vậy, không chỉ ngày ngày trau dồi kĩ năng mà mình luôn tự nhắc nhở phải luôn có bản lĩnh để tự tin hơn và sống hết mình vì đam mê. Đến với cuộc thi, mình mong có thể truyền tải thông điệp này đến các bạn học sinh chuyên Nguyễn Trãi để những khát khao hoài bão của các bạn được chắp thêm đôi cánh bay cao bay xa trong một tương lai gần nhất.

  PV: Khi biết mình nằm trong top 5, bạn có bất ngờ không? Khi đó, bạn cảm thấy như thế nào?

 - Khi tên mình được xướng lên, mình bất ngờ lắm, vì thực sự đối thủ của mình đều là những ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch với phần thi được đầu tư công phu hơn mình rất nhiều. Đó thưc sự là giây phút vỡ òa và mình muốn ôm tất cả mọi người xung quanh , cảm xúc lúc ấy thực sự khó có thể diễn tả bằng lời. Đêm chung kết Thủ lĩnh CNT sẽ là kỉ niệm đẹp nhất trong quãng thời học sinh mình từng trải qua. *cười*

 PV: Chắc hẳn Phương Anh khi tham gia cuộc thi sẽ có những giây phút kho quên cùng các ứng cử viên khác. Bạn có thể chia sẻ kỉ niệm mà bạn nhớ nhất không?

 - Kỉ niệm với cuộc thi thì rất nhiều, nhưng mình nhớ nhất hôm tập nhảy màn chào hỏi cùng chị Ngô Quỳnh Anh - phó Chủ nhiệm clb DIVA. Do phòng clb có các bạn học sinh đang tập nên mình và chị phải ra cửa nhà đa năng, lấy cửa kính làm gương để tập. Lúc đó mình thực sự rất ngại, vì mình chưa bao giờ phải nhảy trước đông người cả. Nhưng cuộc thi đang đến gần cùng lịch học hành thi cử dày đặc không cho phép mình trì hoãn nên đành “khua tay múa chân” trước mặt bao người. Tuy vậy, có lẽ bối rối nên mình quên động tác liên tục, may là chị Quỳnh Anh kiên nhẫn và nhiệt tình giúp đỡ nên mình mới có một màn chào hỏi thành công như vậy. Bên cạnh đó, tiết mục nhảy còn ấn tượng hơn với mình khi mình tuột dây giày trong lúc trình diễn, không biết có ai thấy không *che mặt*. Đó có lẽ là những giây phút bối rối nhất mình từng trải qua trong “sự nghiệp” đứng trên sân khấu của mình. Nhưng chính bản lĩnh đã khiến mình mỉm cười và hoàn thành buổi trình diễn một cách trọn vẹn. Đây cũng là bài học đắt giá về sự chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi bắt tay vào công việc mà mình sẽ còn phải khắc cốt ghi tâm để hoàn thành những nhiệm vụ khó hơn trong tương lai.

 PV: Qua cuộc thi, bạn cảm thấy mình học được thêm những gì?

 - Điều đầu tiên mà mình học được trong cuộc thi là: “không gì là không thể”. Trước kia mình chỉ tự tin với thanh nhạc còn vũ đạo đối với mình là cả một thế giới đầy xa lạ, nên mình lo lắng khi biết tiết mục chào hỏi sẽ là một màn nhày. Nhưng nhờ sự động viên của mọi người, mình đã vượt qua nó. Mình nhận ra rằng, chỉ cần mồ hôi đổ xuống ắt sẽ nở những trái ngọt nếu ta đủ kiên nhẫn, đủ tin tưởng vào chính bản thân mình.

Qua những chia sẻ vừa rồi, chúng ta có thể thấy sự cố gắng cùng bản lĩnh của cô bạn dễ thương này. Chúc Phương Anh sẽ luôn giữ vững được sự bản lĩnh của mình và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn!

Tác giả: Phương Định