Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, từ chiều ngày 8/2 đến chiều ngày 9/2/2025, Đảng bộ trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã tổ chức chuyến du xuân trải nghiệm, về nguồn tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đoàn gồm 30 đảng viên tham gia, do đồng chí Lê Văn Lục – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn. Chuyến đi không chỉ là dịp để các đảng viên giao lưu, gắn kết, mà còn mang ý nghĩa tìm hiểu lịch sử, văn hóa vùng cao, tiếp thêm động lực cho công tác giảng dạy và quản lý giáo dục của các thầy cô.
![](https://chuyennguyentrai.edu.vn/uploads/TIN NHA TRUONG/2025 dang bo du xuan/a11.jpg)
Điểm đến đầu tiên trong hành trình là Cao nguyên trắng Bắc Hà, vùng đất nổi tiếng với những triền đồi bạt ngàn hoa mận trắng muốt. Giữa tiết trời xuân se lạnh, hình ảnh những cánh hoa mận tinh khôi trải dài khắp thung lũng tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Các đảng viên trong đoàn không chỉ tận hưởng không khí trong lành, chiêm ngưỡng thiên nhiên kỳ vĩ mà còn tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất này.
![](https://chuyennguyentrai.edu.vn/uploads/TIN NHA TRUONG/2025 dang bo du xuan/a2.jpg)
Tiếp nối hành trình, đoàn ghé thăm dinh thự "Vua Mèo" Hoàng A Tưởng, công trình kiến trúc độc đáo mang đậm dấu ấn lịch sử của vùng Tây Bắc, được xây dựng từ năm 1914 đến 1921 mới hoàn thành. Dinh thự này từng là trung tâm quyền lực của cha con Hoàng Yến Tchao và Hoàng A Tưởng – những vị thổ ty cai trị vùng Bắc Hà. Tại đây, đoàn được nghe giới thiệu về lịch sử của dòng họ Hoàng, về những thăng trầm của vùng đất này qua các thời kỳ. Những câu chuyện về cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số dưới chế độ thổ ty phong kiến càng giúp các đảng viên thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do mà Đảng và Nhà nước đã mang lại.
![](https://chuyennguyentrai.edu.vn/uploads/TIN NHA TRUONG/2025 dang bo du xuan/a5.jpg)
Sáng ngày 9/2, đoàn tiếp tục hành trình đến chợ phiên Bắc Hà – một trong những chợ vùng cao nổi tiếng nhất Tây Bắc. Đây không chỉ là nơi giao thương hàng hóa mà còn là điểm hội tụ của nhiều nền văn hóa đặc sắc. Các đảng viên được tận mắt chứng kiến cảnh mua bán tấp nập, thưởng thức những món ăn đặc sản như thắng cố, rượu ngô Bản Phố, mèn mén… và giao lưu với đồng bào dân tộc Mông, Dao, Tày. Những sắc màu rực rỡ của váy áo thổ cẩm, những tiếng cười nói rộn ràng đã mang đến cho đoàn những trải nghiệm khó quên.
![](https://chuyennguyentrai.edu.vn/uploads/TIN NHA TRUONG/2025 dang bo du xuan/a9.jpg)
Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi là thung lũng hoa mận, nơi được mệnh danh là “thiên đường trắng” của Bắc Hà vào mùa xuân. Cả đoàn như lạc vào một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp với những tán hoa mận nở trắng trời, dưới chân là những thảm hoa cải vàng rực những bản làng ẩn hiện trong sương sớm. Không chỉ là nơi ngắm cảnh, thung lũng hoa mận, hoa cải còn là địa điểm lý tưởng để các đảng viên ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến đi.
Những bức ảnh lưu niệm đầy ý nghĩa của chuyến đi:
Chuyến du xuân trải nghiệm về nguồn tại Bắc Hà không chỉ mang lại những phút giây thư thái sau những ngày làm việc căng thẳng mà còn giúp các đảng viên thêm hiểu, thêm yêu những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc. Đây cũng là dịp để mỗi người tự nhắc nhở bản thân về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.
Với những trải nghiệm đầy ý nghĩa, chuyến đi đã khép lại trong niềm hân hoan và những dư âm tốt đẹp, để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho mỗi thành viên trong đoàn.
Ảnh: Lương Hải Anh
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh