Ngày 11/6, các thí sinh trên cả nước chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với hai môn Ngữ văn và Toán. Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hải Phòng, không khí từ sáng sớm đã trở nên sôi động nhưng không kém phần căng thẳng khi các sĩ tử bước vào kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách.
Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh kiên nhẫn chờ đợi con em mình dưới thời tiết oi nóng đầu hè. Các lực lượng chức năng và đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh, góp phần giúp kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Sau khi hoàn thành hai môn thi đầu tiên, phần lớn học sinh đều đánh giá đề thi năm nay bám sát chương trình học, đồng thời có sự phân hóa nhất định. Trong đó, đề Toán được nhiều thí sinh nhận xét là khá dễ ở các câu hỏi cơ bản, tạo điều kiện để học sinh đạt điểm khá, giỏi. Tuy nhiên, những câu hỏi vận dụng và vận dụng cao vẫn đủ sức phân loại thí sinh. Đối với môn Ngữ văn, đề thi mang đến nhiều góc nhìn mới mẻ, tạo cơ hội để học sinh thể hiện tư duy và khả năng cảm thụ của bản thân.
Bạn Hoàng Tuấn Anh, học sinh lớp 12 chuyên Lý, cho rằng đề Ngữ văn năm nay mang đến cảm giác mới mẻ hơn so với những năm trước. "Phần đọc hiểu khá lạ, nhưng phần nghị luận thì không quá khó. Với môn Toán, mình thấy đề có tính phân hóa rõ rệt. Những câu cơ bản khá dễ tiếp cận, nhưng phần dành cho điểm 10 lại rất khó, đặc biệt là hai câu xác suất. Mình dự đoán môn Toán của mình khoảng 8 đến 9 điểm, còn môn Văn thì vẫn phải chờ thêm", Tuấn Anh cho biết.

Cùng hoàn thành ngày thi đầu tiên với tâm trạng thoải mái, bạn Nguyễn Quỳnh Anh, học sinh lớp 12 chuyên Văn, bày tỏ sự hài lòng về bài làm của mình. "Mình thấy đề thi vừa sức với mục tiêu mà bản thân đã đặt ra từ trước. Mình khá hài lòng với phần thể hiện của mình trong ngày hôm nay. Mình cũng muốn gửi lời chúc tới tất cả các bạn sẽ giữ được tâm lý thật tốt để hoàn thành những môn thi tiếp theo", Quỳnh Anh chia sẻ.

Không chỉ các thí sinh, những người cha, người mẹ đứng đợi bên ngoài cổng trường cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong suốt thời gian con làm bài. Cô Liên, phụ huynh của bạn Duy Quang - học sinh lớp 12 chuyên Toán, cho biết bản thân luôn trong trạng thái thấp thỏm khi chờ con hoàn thành bài thi. "Khi con ở trong phòng thi, cô rất lo lắng. Cô không biết con có tự tin không, có làm bài tốt hay làm hết được bài hay không. Chắc hẳn tâm trạng của nhiều phụ huynh hôm nay cũng như vậy. Cô chúc tất cả các bạn học sinh sẽ đạt được kết quả thật tốt và đỗ vào nguyện vọng một như mong muốn", cô chia sẻ.

Bên cạnh sự đồng hành của gia đình, kỳ thi còn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các lực lượng chức năng và đội ngũ cộng tác viên tại điểm thi. Sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ đã góp phần tạo nên môi trường thi an toàn, nghiêm túc và thuận lợi cho các thí sinh.


Lần đầu tham gia hỗ trợ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, bạn Nguyễn Hà Chi, học sinh lớp 11 chuyên Sinh, không giấu được sự hồi hộp khi theo dõi ngày thi đầu tiên của các anh chị khối 12. "Mình khá hồi hộp vì không biết các anh chị làm bài có tốt không, kết quả sẽ như thế nào và công tác chuẩn bị của mình có giúp ích được cho các anh chị hay không. Mình chúc tất cả các anh chị sẽ hoàn thành thật tốt kỳ thi và đạt được nguyện vọng một mà mình mong muốn", Hà Chi chia sẻ.

Khép lại ngày thi đầu tiên với nhiều cảm xúc đan xen giữa hồi hộp, lo lắng và hy vọng, các sĩ tử sẽ tiếp tục bước vào những môn thi tiếp theo trong ngày mai. Chúc các thí sinh giữ vững sự bình tĩnh, tự tin và đạt được kết quả tốt nhất sau hành trình nỗ lực suốt 12 năm học tập.
Tác giả: Nguyễn Thu Trang










