Chiều ngày 31/5, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, các thí sinh 2k11 chính thức bước vào môn thi đầu tiên – môn Tiếng Anh, mở đầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026–2027. Ngay từ 13h30, thí sinh đã có mặt đông đủ tại điểm thi, mang theo giấy tờ cùng đồ dùng cần thiết, nhiều em tranh thủ trao đổi hoặc nghe lời dặn dò từ thầy cô và các bậc phụ huynh. Dù thời tiết đầu hè nắng nóng nhưng tinh thần của các sĩ tử không hề suy giảm, ánh mắt tràn đầy quyết tâm và sẵn sàng cho bài thi quan trọng phía trước. Sau khi hoàn tất thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi, các em bắt đầu làm bài lúc 15h5 và kết thúc vào 16h5.

Đồng hành cùng thí sinh là lực lượng thanh niên tình nguyện, cán bộ Đoàn – Hội và lực lượng an ninh. Nước uống, ô che nắng và sự hướng dẫn tận tình đã góp phần tiếp sức cho mùa thi, giúp thí sinh và phụ huynh yên tâm hơn trong ngày thi đầu tiên.

Theo ghi nhận, đề thi Tiếng Anh năm nay được nhiều thí sinh đánh giá vừa sức, phù hợp với chương trình THCS, tập trung vào từ vựng – ngữ pháp cơ bản, kỹ năng đọc hiểu và vận dụng tình huống. Đề có tính phân loại nhưng không gây áp lực quá lớn đối với học sinh, nếu có sự chuẩn bị kỹ càng thì điểm cao là không khó.
Kết thúc bài thi, các thí sinh rời phòng với nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Dù kết quả như thế nào thì sự nghiêm túc và nỗ lực trong suốt quá trình chuẩn bị vừa qua của các sĩ tử là điều rất đáng trân trọng.


Chia sẻ sau buổi thi, bạn Hà Sơn Tùng (thi chuyên Tin) cho biết: “Em cảm thấy thoải mái sau khi hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh vì đề thi khá vừa sức, có cơ hội để đạt điểm cao trong phần thi này.”

Bạn Nguyễn Thùy Dương (thi chuyên Hóa) tự tin bày tỏ: “Em thấy đề thi năm nay khá dễ, em nghĩ chắc chắn đạt điểm trên 9 đúng như khả năng và kì vọng của mình.”

Không chỉ thí sinh, bên ngoài cổng trường, các bậc phụ huynh cũng bộc lộ sự lo lắng và hồi hộp khi chờ các con trong phòng thi.

Phụ huynh bạn Lưu Trọng Phú (thi chuyên Địa) chia sẻ: “Chú cảm thấy rất hồi hộp, đưa em đi thi nhưng tâm trạng như thể mình đang đi thi lại vậy. Chỉ mong em có thể bình tĩnh, tự tin và hoàn thành tốt bài thi của mình.”

Phụ huynh em Nguyễn Anh Thư (thi chuyên Văn) xúc động bày tỏ: “Khi đưa em đến trường thi, cô rất xúc động vì cô đã chứng kiến cả hành trình học tập của em trước đó để chuẩn bị cho kì thi quan trọng này. Là một người mẹ, cô mong em có thể bình tĩnh, hoàn thành tốt bài thi và được trúng tuyển vào trường Chuyên Nguyễn Trãi - ngôi trường mà cả em và gia đình mơ ước.”

Song song với áp lực thi cử, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện vẫn miệt mài hỗ trợ thí sinh và phụ huynh dưới ánh nắng hè gay gắt cũng khiến cho kỳ thi phần nào an toàn, trật tự và tràn đầy hi vọng hơn. Sự tận tâm và nhiệt huyết của các bạn đã góp phần làm đẹp thêm tinh thần của tuổi trẻ Chuyên Nguyễn Trãi nói riêng và Thành phố Hải Phòng nói chung.
Bạn Phạm Minh Tiến (học sinh lớp 12A1) cho biết: “Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi trường nhận được nhiều sự quan tâm và tham dự của các thí sinh. Đây cũng là lần cuối mình được tham gia Tiếp sức mùa thi và gắn bó với màu áo xanh tình nguyện tại Chuyên Nguyễn Trãi nên mình cảm thấy rất bồi hồi, cảm xúc khó nói thành lời.”

Ngày thi đầu tiên đã khép lại với đầy thử thách nhưng không kém phần ý nghĩa. Hy vọng rằng với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần thi đấu nghiêm túc và sự hỗ trợ tận tâm từ các thầy cô, tình nguyện viên cùng gia đình, các sĩ tử sẽ tiếp tục giữ vững phong độ để đạt kết quả tốt nhất. Chúc các bạn thí sinh luôn bình tĩnh, tự tin và thành công trong những ngày thi tiếp theo!
Tác giả: Phạm Thu Trang










