Trong không khí ấm áp của những ngày đầu tháng Ba, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã tổ chức chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 với chủ đề “Hương sắc tháng Ba - Phụ nữ Chuyên Nguyễn Trãi tỏa sáng”. Chương trình không chỉ mang đến những phút giây vui tươi, sôi động mà còn là dịp để tri ân và tôn vinh những người phụ nữ đã và đang góp phần làm nên vẻ đẹp của mái trường Nguyễn Trãi.

Tôn vinh những bông hoa của mái trường Nguyễn Trãi

Tháng Ba - tháng của mùa xuân, của những đóa hoa khoe sắc và cũng là tháng dành riêng để tôn vinh phụ nữ. Hòa chung không khí đó, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã cùng nhau tổ chức chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 với chủ đề đầy ý nghĩa: “Hương sắc tháng Ba - Phụ nữ Chuyên Nguyễn Trãi tỏa sáng”.

Mở đầu chương trình, MC Thu Quyên đã nhấn mạnh ý nghĩa của ngày 8/3 - ngày tôn vinh một nửa thế giới, những người không chỉ mang đến vẻ đẹp dịu dàng cho cuộc sống mà còn lan tỏa yêu thương, truyền cảm hứng và góp phần xây dựng những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Cô Thu Quyên - MC chương trình

Những lời chúc mừng đầy ý nghĩa từ Lãnh đạo nhà trường

Tại chương trình, thầy giáo Lê Văn Lục - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã gửi tới các cô giáo và chị em phụ nữ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày 8/3.

Trong bài phát biểu của mình, thầy nhấn mạnh vai trò quan trọng của các nữ cán bộ, giáo viên trong sự phát triển của nhà trường. Với sự tận tụy, tâm huyết và trách nhiệm, các cô giáo không chỉ là những người truyền đạt tri thức mà còn là nguồn cảm hứng, là tấm gương về sự kiên trì và lòng yêu nghề cho nhiều thế hệ học sinh.

Sôi động với game “Các thầy hiểu phụ nữ đến đâu?”

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần trò chơi mang tên “Các thầy hiểu phụ nữ đến đâu?” với sự tham gia của 10 thầy giáo đại diện cho các tổ chuyên môn trong nhà trường.

Trò chơi được thiết kế gồm 4 chặng thi thú vị, vừa mang tính giải trí vừa tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ và gắn kết giữa các thầy cô.

Thầy Lục (chính giữa) và 10 thầy giáo nhiệt tình tham gia trò chơi

Chặng 1: Khởi động – Đoán ý phụ nữ

Ở chặng thi đầu tiên, các thầy giáo phải trả lời nhanh 10 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến tâm lý và những tình huống quen thuộc của phụ nữ trong cuộc sống. Những câu trả lời hài hước cùng câu nói vui “Phụ nữ luôn đúng!” đã khiến cả hội trường nhiều lần bật cười.

Thầy Nhiễu, thầy Chiến, thầy Hiệp, thầy Cường và thầy Vinh (từ trái sang phải) tham gia phần thi “Đoán ý phụ nữ”

Chặng 2: Vượt chướng ngại vật – Anh hiểu em nhất

Ở phần thi này, mỗi tổ cử một cặp thầy – cô tham gia. Hai người quay lưng lại nhau và cùng trả lời các câu hỏi liên quan đến sở thích của cô giáo như món ăn yêu thích, hoạt động yêu thích khi rảnh rỗi hay món quà mong đợi trong ngày 8/3. Những khoảnh khắc trùng khớp bất ngờ hoặc “lệch pha” đáng yêu đã tạo nên nhiều tiếng cười sôi nổi.

Cô Hồng, cô Phương (lý), cô Huyền, cô Liên và cô Phương (hóa) tham gia hỗ trợ phần thi “Anh hiểu em nhất”

Chặng 3: Tăng tốc – Nhận diện đồng nghiệp

Chặng thi tiếp theo mang đến bầu không khí vô cùng sôi động khi các thầy giáo phải đoán tên đồng nghiệp nữ thông qua những bức ảnh được chụp từ phía sau. Khi trả lời sai, các thầy sẵn sàng hát một câu tặng phụ nữ, tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ và đáng nhớ.

Chặng 4: Về đích – Thầy giáo ga-lăng biết “Nói lời xin lỗi”

Ở chặng thi cuối cùng, các thầy được chia thành hai phần chơi: “Thầy giáo ga-lăng” và “Nói lời xin lỗi”. Những cử chỉ ga-lăng như kéo ghế, tặng hoa hay những lời xin lỗi chân thành trong tình huống “quên ngày 8/3” đã khiến hội trường nhiều lần vỗ tay thích thú.

Thầy giáo Bùi Hữu Hải - phó hiệu trưởng nhà trường nhiệt tình tham gia trò chơi

Những giai điệu mùa xuân đầy cảm xúc

Xen kẽ giữa các phần thi là những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các thầy giáo trong trường thể hiện với những ca khúc quen thuộc như “Mùa xuân bên cửa sổ”, “Một ngõ vắng xôn xao”, “Thu về trong mắt em”, “Gót hồng”. Những giai điệu ngọt ngào đã mang đến cho chương trình không khí ấm áp và giàu cảm xúc.

Thầy Sinh hát tặng các cô giáo

Trao những danh hiệu vui cho các thầy giáo

Kết thúc phần thi, Ban giám khảo đã tổng kết và trao 10 danh hiệu vui dành cho các thầy giáo tham gia trò chơi như “Thầy giáo hiểu phụ nữ nhất”, “Thầy giáo ga-lăng của năm”, “Thầy giáo hài hước nhất”, “Thầy giáo đáng yêu nhất”… Những danh hiệu vui đã mang lại nhiều tiếng cười và những kỷ niệm đáng nhớ.

Ban giám khảo gồm cô Thanh, cô Ngà và cô Nga (từ trái sang phải) hăng say thảo luận
về danh hiệu trao cho các thầy giáo

Lắng nghe tiếng nói từ trái tim

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất của chương trình là phần chia sẻ với chủ đề “Phụ nữ thực sự muốn gì? – Lắng nghe tiếng nói từ trái tim” do cô giáo Hà Hải Vân – Tổ phó tổ Ngữ văn chia sẻ. Những lời tâm sự chân thành đã giúp mọi người hiểu rằng điều phụ nữ mong muốn đôi khi rất giản dị: đó là sự quan tâm, sự thấu hiểu và những lời yêu thương chân thành.

Cô Vân chia sẻ về chủ đề “Phụ nữ thực sự muốn gì – Lắng nghe tiếng nói từ trái tim”

Một ngày 8/3 tràn đầy yêu thương

Chương trình “Hương sắc tháng Ba – Phụ nữ Chuyên Nguyễn Trãi tỏa sáng” đã khép lại trong không khí vui tươi, ấm áp và đầy cảm xúc. Đây không chỉ là hoạt động chào mừng ngày 8/3 mà còn là dịp để các thầy cô trong nhà trường thêm gắn bó, sẻ chia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình đồng nghiệp.

Xin chúc các cô giáo của Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi luôn xinh đẹp, hạnh phúc, thành công và tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp trồng người cao quý.

Một số hình ảnh trong chương trình:

 

 

 

Tác giả: Thu Quyên, Hải Anh