Ngày 1/6, các thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, TP.Hải Phòng đã hoàn thành hai môn thi chung là Toán và Ngữ văn. Sau những giờ làm bài căng thẳng, nhiều sĩ tử bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm, tự tin, đồng thời mang theo những kỳ vọng cho môn chuyên sẽ diễn ra vào ngày mai.

Ngay từ sáng sớm, khu vực điểm thi đã rất nhộn nhịp. Bên ngoài cổng trường, phụ huynh hồi hộp dõi theo từng bước chân của con em mình. Các chiến sĩ công an cùng đội ngũ tình nguyện viên có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Sau khi kết thúc hai môn thi chung, đa số thí sinh đều nhận xét đề thi năm nay có độ phân hóa vừa phải, phù hợp với năng lực học sinh. Nhiều em cho biết có thể hoàn thành phần lớn nội dung bài thi và tự tin đạt kết quả khả quan. 
Là một trong những thí sinh hoàn thành ngày thi với tâm trạng khá thoải mái, em Phương Hoa (THCS Lê Thanh Nghị), đăng ký dự thi lớp Chuyên Văn, đánh giá đề thi năm nay vừa sức. Em dự đoán có thể đạt khoảng 8 điểm trở lên ở cả hai môn thi chung. “Em cảm thấy khá nhẹ nhõm vì đã hoàn thành các môn thi chung. Tuy nhiên em vẫn có chút lo lắng bởi đề thi được nhiều bạn nhận xét là dễ, nên điểm chuẩn năm nay có thể sẽ tăng”, Hoa chia sẻ.

Chung nhận định về mức độ của đề thi, em Hà Thế Phong (THCS Nguyễn Huệ), thí sinh dự thi lớp Chuyên Lý, cho biết bản thân làm bài khá thuận lợi. “Em thấy cả đề Toán và Văn đều khá dễ. Em tự tin môn Toán có thể đạt điểm tối đa, còn môn Văn trên 8 điểm. Hiện tại em rất vui nhưng cũng khá hồi hộp vì ngày mai sẽ là môn thi chuyên”, Phong nói.

Đối với em Nguyễn Đình Bách (THCS Lai Cách), thí sinh dự thi lớp Chuyên Sinh, việc hoàn thành hai môn thi chung đồng nghĩa với việc đã vượt qua phần lớn hành trình chinh phục ngôi trường mơ ước. “Em cảm thấy rất hạnh phúc vì đã hoàn thành được khoảng ba phần tư chặng đường. Giờ em sẽ tập trung chuẩn bị thật tốt cho môn chuyên sắp tới”, Bách chia sẻ.

Không chỉ các thí sinh, những người cha, người mẹ đứng đợi bên ngoài cổng trường cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong ngày thi. Phụ huynh của em Phương Hoa cho biết gia đình luôn đồng hành và động viên con trong suốt quá trình ôn luyện. Khoảnh khắc cánh cổng trường mở ra sau giờ thi để đón các thí sinh trở về là hình ảnh khiến chị xúc động nhất. “Khi cánh cổng mở ra, mọi người xung quanh cùng vỗ tay chào đón các con, tôi cảm thấy như mọi lo lắng được giải tỏa. Dù kết quả thế nào thì con cũng đã cố gắng hết sức mình. Tôi mong cả con và những bạn thí sinh khác sẽ có thể đạt được nguyện vọng cao nhất và biến những tháng ngày học tập, rèn luyện thành kết quả xứng đáng”, chị chia sẻ.

Bên cạnh sự đồng hành của gia đình, sự có mặt của các chiến sĩ công an trong công tác phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ làm nhiệm vụ đã góp phần giúp phụ huynh và thí sinh yên tâm hơn trong suốt ngày thi.

Đồng hành cùng các sĩ tử tại điểm thi còn có những màu áo xanh tình nguyện. Bạn Nguyễn Ngọc Minh, học sinh lớp 11 chuyên Địa, cho biết bản thân rất ấn tượng với tinh thần của các thí sinh năm nay. “Mình thấy các em đều rất nhiệt huyết, bình tĩnh và tự tin. Mình chúc các em sẽ đỗ vào lớp chuyên mà bản thân mơ ước, đồng thời đạt kết quả thật cao ở cả bốn môn thi”, Minh gửi lời động viên.

Đội thanh niên tình nguyện của trường
Bạn Nguyễn Ngọc Minh (11 Địa)

Khép lại ngày thi Toán và Ngữ văn với nhiều cảm xúc, các sĩ tử sẽ bước vào chặng đua cuối cùng - môn thi chuyên. Chúc các thí sinh giữ vững sự tự tin, bình tĩnh và hoàn thành thật tốt bài thi để trở thành một phần chả mái nhà chung Chuyên Nguyễn Trãi!

 

Tác giả: Nguyễn Thu Trang