Sau hai ngày hoàn thành các bài thi môn chung, sáng ngày 02/6, các thí sinh tiếp tục có mặt tại điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi để bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027 – 2027. Đây được xem là chặng nước rút quan trọng, nơi các thí sinh thể hiện năng lực ở môn chuyên mà mình đã dành nhiều thời gian ôn luyện và theo đuổi.
Ngay từ sáng sớm, khu vực cổng trường đã trở nên nhộn nhịp với sự có mặt của đông đảo phụ huynh, tình nguyện viên và lực lượng chức năng. Dù thời tiết khá nóng bức, các thí sinh vẫn giữ tinh thần nhiệt huyết và quyết tâm. Những lời động viên từ gia đình cùng sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ Tiếp sức mùa thi đã góp phần giúp các em thêm tự tin trước giờ làm bài.

Trong buổi sáng, các thí sinh tham gia dự thi các môn chuyên gồm Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí và Tiếng Anh với thời gian làm bài 150 phút. Đến buổi chiều, kỳ thi tiếp tục với các môn Toán chuyên, Ngữ văn chuyên, Tin học chuyên và Sinh học chuyên, cũng kéo dài 150 phút mỗi môn. 

Chia sẻ sau khi hoàn thành bài thi môn chuyên Vật lí, bạn Bảo Nam cho biết: “Điều em nhớ nhất trong suốt quá trình ôn thi không phải là những buổi học kéo dài mà là những lần làm sai rồi phải bắt đầu lại từ đầu. Có những dạng bài em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được, nhưng nhờ kiên trì luyện tập từng ngày nên dần dần em đã tiến bộ hơn. Kỳ thi hôm nay giống như một cột mốc để em nhìn lại cả chặng đường cố gắng của bản thân.”

Trong khi đó, bạn Bảo Nguyên, thí sinh dự thi môn chuyên Trung, lại chia sẻ về những người đã đồng hành cùng mình: “Sau thi, em cảm thấy rất biết ơn thầy cô và bố mẹ. Mỗi khi em cảm thấy áp lực hoặc mất động lực, mọi người luôn là những người lắng nghe và động viên em tiếp tục cố gắng. Có lẽ điều quý giá nhất em nhận được sau kỳ thi này không chỉ là kiến thức mà còn là sự quan tâm và yêu thương từ những người xung quanh.”

Đối với môn chuyên Ngữ văn, bạn Châu Anh tâm sự: “Trước đây em là một người khá nhút nhát và không tự tin vào suy nghĩ của bản thân. Quá trình học Văn giúp em học cách quan sát cuộc sống, bày tỏ cảm xúc và bảo vệ quan điểm của mình. Dù kết quả kỳ thi thế nào, em nghĩ mình đã trưởng thành hơn rất nhiều sau hành trình này.”

Cùng chung niềm vui sau khi hoàn thành bài thi, bạn Đức Anh, thí sinh dự thi môn chuyên Tiếng Anh, chia sẻ cảm xúc của mình:  “Trước kỳ thi em cũng có áp lực, nhưng em luôn tin vào quá trình chuẩn bị của mình. Em đã dành rất nhiều thời gian để rèn luyện và khắc phục những điểm yếu, vì vậy hôm nay em bước vào phòng thi với sự tự tin và quyết tâm cao. Em nghĩ rằng dù kết quả thế nào, bản thân đã có một hành trình đáng tự hào và không để lại sự tiếc nuối.”

Không chỉ các thí sinh, đội ngũ tình nguyện viên cũng có những cảm xúc đặc biệt trong ngày thi cuối cùng. Bạn Việt Hà - thành viên đội Tiếp sức mùa thi, cho biết: “Ba ngày qua chúng em có mặt từ rất sớm để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Dù công việc khá vất vả nhưng ai cũng rất nhiệt tình. Điều khiến em ấn tượng nhất là hình ảnh nhiều phụ huynh kiên nhẫn chờ con dưới trời nắng và những nụ cười nhẹ nhõm của các bạn thí sinh khi bước ra khỏi phòng thi. Đó là những khoảnh khắc khiến công việc của chúng em trở nên ý nghĩa hơn.”

Khi những tiếng trống báo hết giờ thi cuối cùng vang lên, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi năm học 2026 – 2027 cũng chính thức khép lại. Sau nhiều tháng miệt mài ôn luyện và ba ngày thi đầy thử thách, các sĩ tử đã hoàn thành một dấu mốc quan trọng trên hành trình học tập của mình.

Phía trước các em là khoảng thời gian nghỉ ngơi, chờ đợi kết quả và chuẩn bị cho những dự định mới. Dù kết quả cuối cùng ra sao, những nỗ lực, sự kiên trì và bản lĩnh mà các em đã thể hiện trong suốt hành trình vừa qua chắc chắn sẽ trở thành hành trang quý giá trên con đường phía trước. Chúc tất cả các thí sinh sẽ đạt được kết quả như mong muốn và tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp tại ngôi trường mơ ước của mình.

 

Tác giả: Minh Ngọc