Sáng 12/6/2026, các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã bước vào ngày thi thứ hai với hai môn thi tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Dù thời tiết buổi sáng có phần oi nóng, các sĩ tử 2k8 vẫn có mặt từ sớm tại điểm thi với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao độ. Đồng hành cùng các thí sinh là lực lượng tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi” đã tích cực hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình. Đặc biệt là sự đồng hành của các bậc phụ huynh - những người luôn dõi theo, động viên và tiếp thêm động lực cho con em mình trước giờ thi, tạo nên không khí ấm áp và tiếp sức tinh thần cho các sĩ tử.

Sau khi hoàn thành hai môn thi tự chọn, nhiều thí sinh bày tỏ sự nhẹ nhõm và tự tin. Dù trải qua những giờ làm bài căng thẳng, các sĩ tử vẫn giữ được tinh thần bình tĩnh, tập trung và nỗ lực hết mình để hoàn thành bài thi theo đúng năng lực của bản thân.

Bạn Phạm Đức Thắng (12 Lý, THPT Chuyên Nguyễn Trãi) cho biết: "Hoàn thành xong các môn thi, mình cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã vượt qua kỳ thi quan trọng này. Trong quá trình học tập, mình luôn cố gắng để đạt điểm số tốt, ít nhất là không làm ảnh hưởng đến điểm trung bình chung của lớp. Theo mình, đề Vật lí năm nay khá dễ và phù hợp với năng lực của học sinh, còn đề Tiếng Anh có phần thử thách hơn nên mình vẫn chưa thực sự tự tin về kết quả."
Chia sẻ sau giờ thi, Bạn Tăng Tiến Đạt (12G, THPT Thành Đông) thành thật cho biết: "Sau khi hoàn thành bài thi, mình khá sốc vì đề thi năm nay khó hơn so với những gì mình dự đoán và có những phần mình chưa làm được như mong muốn. Dù vậy, mình vẫn cố gắng hoàn thành bài trong thời gian cho phép. Động lực lớn nhất của mình trong suốt quá trình ôn thi chính là bản thân, tự đặt mục tiêu và cố gắng hết sức để không phải nuối tiếc sau kỳ thi."
Đồng hành cùng các thí sinh trong suốt kỳ thi là sự quan tâm, động viên và kỳ vọng của các bậc phụ huynh. Có mặt tại điểm thi từ sớm để đưa con đi thi, cô Phạm Thị Bích Nga, phụ huynh bạn Nguyễn Tuấn Minh (lớp 12 Lý, THPT Chuyên Nguyễn Trãi), đã chia sẻ những tâm sự của mình trước kỳ thi quan trọng này: "Bản thân tôi cũng rất hồi hộp và lo lắng. Trước khi vào phòng thi, tôi chỉ động viên con hãy tự tin, bình tĩnh và cố gắng hết sức mình, bởi đây là kỳ thi đánh dấu thành quả sau 12 năm học tập. Với học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, các con đều có nền tảng kiến thức và ý thức học tập rất tốt. Vì vậy, gia đình chủ yếu quan tâm đến việc ăn uống, nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe và tinh thần cho các con. Tôi cũng nhắc con cần thật cẩn thận khi làm bài, tránh những sai sót đáng tiếc do mất bình tĩnh hoặc nhầm lẫn trong quá trình thao tác, bởi đây là những lỗi nhỏ nhưng học sinh rất dễ mắc phải trong phòng thi."
Dù không trực tiếp tham gia kỳ thi năm nay do đã được miễn thi tốt nghiệp, bạn Phạm Vũ Hoàng Hải (lớp 12 Sinh, THPT Chuyên Nguyễn Trãi) vẫn dành nhiều sự quan tâm đến kỳ thi và gửi gắm những lời động viên tới các thí sinh: "Theo mình, đề thi năm nay khá vừa sức với học sinh. Chất lượng đề có khả năng phân hóa tốt, giúp đánh giá được năng lực của thí sinh ở nhiều mức độ khác nhau. Mình cũng nhận thấy đề thi xuất hiện nhiều đồ thị và bảng biểu hơn, phù hợp với định hướng đổi mới trong kiểm tra, đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay. Hy vọng các bạn sẽ đạt được số điểm như mục tiêu đã đặt ra. Mình tin rằng với bộ đề như thế này cùng quá trình ôn tập nghiêm túc, các bạn hoàn toàn có thể vượt qua kỳ thi và giành được kết quả xứng đáng."
Khép lại ngày thi thứ hai, hành trình chinh phục Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các sĩ tử 8 cũng dần đi đến những chặng cuối. Dù kết quả ra sao, những nỗ lực, sự kiên trì và quyết tâm mà các em đã thể hiện trong suốt thời gian qua đều rất đáng trân trọng. Hy vọng rằng mỗi thí sinh sẽ đạt được kết quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra và vững bước trên con đường theo đuổi những ước mơ của mình.
Nguồn: NMC
Tác giả: Phương Loan










