Giữa rất nhiều gương mặt xuất sắc của kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025–2026, cái tên Võ Nguyễn Ngọc Hà đã để lại dấu ấn đặc biệt khi xuất sắc giành giải Nhất môn Địa lí với số điểm ấn tượng. Đằng sau thành tích đáng tự hào ấy không chỉ là những giờ học miệt mài bên trang sách và tấm bản đồ, mà còn là cả một hành trình dài của sự kiên trì, nỗ lực và niềm tin vào bản thân. Hãy cùng chúng mình gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ chân thành từ cô bạn thủ khoa này nhé!

Cảm xúc vỡ òa khi nhận được kết quả
Khi nhắc đến khoảnh khắc biết tin mình đạt giải Nhất, Ngọc Hà chia sẻ rằng đó là một cảm xúc rất đặc biệt, vừa hạnh phúc vừa xúc động sau một chặng đường dài nỗ lực và không ít lần tự nghi ngờ bản thân. Bạn từng nói: “Khi biết tin mình đạt giải Nhất, mình thực sự rất xúc động và hạnh phúc. Đó là cảm giác vỡ òa sau một chặng đường dài nỗ lực…” Thành quả ấy vì thế không chỉ là một con số trên bảng điểm, mà còn là kết tinh của sự bền bỉ, của việc dám đi tiếp ngay cả khi áp lực đè nặng.

Cách học tạo nên sự khác biệt
Theo Ngọc Hà, học hiệu quả không nằm ở việc học thật nhiều, mà ở việc học đúng cách. Bạn nhấn mạnh việc cần hiểu bản chất thay vì học thuộc lòng, bởi chỉ khi nắm chắc nền tảng, người học mới có thể linh hoạt xử lí các dạng bài khác nhau. Hà từng chia sẻ: “Với mình, học hiệu quả quan trọng nhất là hiểu bản chất vấn đề chứ không học thuộc máy móc.” Bên cạnh đó, việc hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy, kết hợp luyện đề thường xuyên giúp bạn vừa củng cố kiến thức, vừa rèn kĩ năng làm bài. Không kém phần quan trọng là việc sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, bởi một tinh thần thoải mái chính là điều kiện để duy trì hiệu suất học tập lâu dài.

Vượt áp lực bằng mục tiêu và niềm tin
Giống như nhiều thí sinh khác, Ngọc Hà cũng từng trải qua những giai đoạn mệt mỏi và căng thẳng. Áp lực từ kì thi quốc gia, từ kỳ vọng của bản thân và mọi người xung quanh đôi khi khiến bạn muốn chùn bước. Tuy vậy, điều giúp Hà tiếp tục đi tiếp chính là sự ủng hộ của gia đình, thầy cô \và mục tiêu rõ ràng mà bạn đã đặt ra cho mình. Hà từng tâm sự: “Nếu không thử đến cùng thì sẽ không bao giờ biết giới hạn của bản thân ở đâu.” Chính suy nghĩ ấy đã giúp bạn biến áp lực thành động lực và kiên trì theo đuổi con đường đã chọn.
Không chỉ vậy, Ngọc Hà luôn nhắc đến các thầy cô tổ Địa lí – những người không chỉ dạy kiến thức, mà còn giúp bạn hình thành tư duy và nuôi dưỡng niềm yêu thích với môn học. Sự tận tâm của thầy cô, cùng với một môi trường học tập tích cực, đã tạo nên nền tảng vững chắc để Hà phát triển và bứt phá. Như bạn từng chia sẻ, chính niềm tin và sự đồng hành ấy đã tiếp thêm cho mình rất nhiều động lực trong những giai đoạn khó khăn nhất.
Lời cảm ơn và những điều muốn nhắn gửi
Với Ngọc Hà, thành công không phải là kết quả của riêng một cá nhân, mà là thành quả của cả một tập thể luôn ở phía sau ủng hộ. Bạn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình và thầy cô – những người đã luôn tạo điều kiện và tiếp sức cho bạn trên suốt chặng đường vừa qua. Đồng thời, Hà cũng gửi gắm tới các bạn học sinh một thông điệp giản dị nhưng ý nghĩa: hãy tin vào bản thân, kiên trì với mục tiêu và đừng sợ thất bại, bởi mỗi nỗ lực đều góp phần đưa chúng ta đến gần hơn với thành công.
Không xem giải thưởng là đích đến cuối cùng, Ngọc Hà coi đây là một cột mốc để tiếp tục bước xa hơn. Trong thời gian tới, bạn mong muốn theo đuổi ngành Tâm lí học để hiểu sâu hơn về con người và cảm xúc, từ đó có thể đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng. Giải Nhất quốc gia, vì thế, không chỉ là niềm tự hào của hiện tại, mà còn là điểm khởi đầu cho một hành trình mới nhiều thử thách nhưng cũng đầy hi vọng.

Một lần nữa, xin chúc mừng Võ Nguyễn Ngọc Hà với thành tích vô cùng đáng tự hào. Chúc bạn sẽ luôn giữ vững đam mê, bản lĩnh và tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai!
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân









![[CNT’s Talk]: Trò chuyện cùng Nguyễn Quốc Huy (Sinh 20-23) - người “sưu tầm” hàng loạt giải thưởng danh giá](https://chuyennguyentrai.edu.vn/uploads/GUONG-SANG/Nguyễn Quốc Huy Sinh 2023/them-tieu-de-20250518-162245-0000.png)
