Sáng ngày 5-11-2018, buổi chào cờ diễn ra như thường lệ tại trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Mở đầu buổi lễ, cô Hoàng Thị Mai, phó bí thư đoàn trường, thay mặt cho Ban thường vụ nhà trường đã tổng kết việc thực hiện nề nếp và học sinh trong tháng 10. Cô giáo Nguyễn Thu Quyên đã trao cờ thi đua tháng 10 cho các tập thể lớp đã thực hiện tốt việc giữ gìn nề nếp và học tập. Bốn lớp nhận được vinh dự đó gồm lớp 12 Sinh, 12 Văn, 12 Nga và 12 Anh.

 

C:\Users\ADMIN\Downloads\ẢNH\ẢNH DOWNLOAD\45517232_1923599824383725_2353689649265770496_n.jpg

Cô giáo Phạm Thu Quyên trao quà cho tập thể các lớp đã đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nề nếp và học tập tháng 10

 

Ngay sau đó đã diễn ra buổi chia tay với thầy giáo Phạm Văn Tố, giáo viên dạy bộ môn Vật lí của nhà trường. Thầy giáo Phạm Văn Tố sinh ngày 16-10-1958, tốt nghiệp trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 năm 1979. Trong 39 năm dạy học của mình, thầy đã về giảng dạy tại trường THPT chuyên Nguyễn Trãi từ năm 1994 và đã gắn bó với các mái trường này trong suốt 24 năm qua. Ít ai biết rằng trước khi đứng trước bục giảng và say mê với các bài toán vật lí, thầy đã có 3 năm gác bút nghiêng ra trận, chiến đấu hết mình vì Tổ quốc. Thầy không chỉ là một người lính dũng cảm, một người thầy yêu nghề, mến học sinh mà với biết bao thế hệ học sinh chuyên Lý nói riêng và học sinh của trường nói chung, thầy còn là một vị cha già đáng kính, một cây đại thụ kể cả về mặt đạo đức lẫn chuyên môn. Trong sự nghiệp giáo dục của mình, thầy đã có nhiều học sinh tham dự kì thi Học sinh giỏi cấp quốc gia, đã có học sinh đạt được huy chương đồng vật lý khu vực châu Á và cấp quốc tế. Có được những điều này là đều bắt đầu từ những bài giảng mà thầy Tố đã thổi vào đó tất cả niềm đam mê và sự nhiệt huyết của mình. Sau những đóng góp với sự nghiệp giáo dục nước nhà, thầy đã được nhà nước cho hưởng chế độ hưu trí. Và để thể hiện lòng biết ơn và kính trọng, các thầy cô và học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã tổ chức một buổi chia tay đầy ý nghĩa dành cho thầy.

 

C:\Users\ADMIN\Downloads\ẢNH\ẢNH DOWNLOAD\45424856_1923599741050400_115877169674059776_n.jpgC:\Users\ADMIN\Downloads\ẢNH\ẢNH DOWNLOAD\45384735_1923599971050377_4470970623383830528_n.jpg

Thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng – hiệu trưởng nhà trường- có đôi lời phát biểu và bó hoa tươi thắm dành tặng thầy Phạm Văn Tố trước khi thầy về hưu

 

Tiếp theo đó là những tiết mục văn nghệ đặc sắc mà học sinh khối chuyên Lý đã chuẩn bị để gửi đến thầy như một lời cảm ơn sâu sắc với những đóng góp to lớn của thầy.

 

C:\Users\ADMIN\Downloads\ẢNH\ẢNH DOWNLOAD\45469974_1923599567717084_6654223703917723648_n.jpg

Tiết mục “5 anh em trên một chiếc xe tăng” với sự kết hợp ngẫu hứng hoàn hảo của thầy Tố và tập thể lớp 10 Lý niên khóa 2018-2021

C:\Users\ADMIN\Downloads\ẢNH\ẢNH DOWNLOAD\45545875_1923600107717030_2803874832603676672_n.jpg

Tiết mục “Bụi phấn” và những lời nói chân thành, đầy xúc động của tập thể lớp 11 Lý niên khoá 2017 - 2020 gửi đến thầy

C:\Users\ADMIN\Downloads\ẢNH\ẢNH DOWNLOAD\45373932_1923599547717086_145269941572993024_n (1).jpg

Ca khúc “Lá thư gửi thầy” sâu lắng đã được thể hiện bởi tập thể lớp 12 Lý niên khóa 2016 -2019

C:\Users\ADMIN\Downloads\ẢNH\ẢNH DOWNLOAD\45569160_1923600167717024_437396621861322752_n.jpg

Chị Nguyễn Khánh Huyền đại diện cho học sinh khối chuyên Lý có những dòng tâm sự gửi đến thầy Tố trong buổi chia tay

C:\Users\ADMIN\Downloads\ẢNH\ẢNH DOWNLOAD\45518692_1923599341050440_7152498115650519040_n.jpg

Cựu học sinh các khóa trước cũng về tham dự buổi chia tay

C:\Users\ADMIN\Downloads\ẢNH\ẢNH DOWNLOAD\45395838_1923599267717114_4994788094684168192_n.jpg

Tập thể học sinh khối chuyên Lý chụp ảnh lưu niệm với thầy

 

Sau buổi chia tay, các phóng viên CLB truyền thông NMC đã nhanh chóng tác nghiệp để gửi đến các bạn độc giả những cuộc phỏng vấn hết sức thú vị với thầy Phạm Văn Tố, các anh chị là cựu học sinh cũng như các bạn học sinh đang theo học thầy. Hãy cùng theo dõi nhé!

 

unnamed (2).jpg

Cuộc phỏng vấn “độc quyền” của phóng viên NMC với thầy Phạm Văn Tố:

1. Ấn tượng sâu sắc nhất của thầy về mái trường chuyên Nguyễn Trãi là gì ạ?

Học sinh chuyên Nguyễn Trãi không chỉ học giỏi mà rất tài hoa, điều đó làm tôi rất ấn tượng.

2. Thầy có ấn tượng với khối chuyên lý nào nhất ạ?

Tôi ấn tượng nhất có lẽ là khối chuyên Lý mà tôi dạy tại năm đầu tiên tôi về trường niên khóa 1994-1997. Chúng tôi đã cùng nhau lên Hà Nội học rất vất vả và khó khăn. Nhưng cuối cùng đạt được rất nhiều giải, trong đó có 5 giải Nhì.

3. Điều thầy cảm thấy tự hào trong sự nghiệp trồng người của mình là gì ạ?

Đó là khoảng thời gian tôi được dạy dưới mái trường chuyên Nguyễn Trãi. Được dạy nhiều em học sinh rất tài giỏi, nhiều em được đi du học và rất thành đạt.”

4. Điều mà thầy nhớ nhất khi phải xa khối chuyên Lý là gì?

Có lẽ, bên cạnh việc dạy học, tôi sẽ nhớ những ánh nắng xuyên qua vườn trường, nhớ cả tiếng trống trường và những gương mặt thân quen ở khối chuyên Lý này.

5. Thưa thầy hôm nay có nhiều học sinh khối chuyên Lý trở về, thầy có cảm xúc như thế nào ạ?

Tôi rất xúc động khi trong các em vẫn còn lưu giữ lại hình ảnh của tôi.

6. Điều mà thầy muốn nhắn nhỉ tới các bạn chuyên Lý nói riêng và các bạn học sinh CNT nói chung là gì ạ?

Tôi muốn nói với các em rằng, đã sống thì phải sống hết mình. Và tôi cũng muốn tặng các em những câu thơ:

“Từ vườn ươm tài năng

Là mái trường Nguyễn Trãi

Các em vút lên như ngàn ánh sao trời

Băng qua rừng già là đại dương, sông núi

Gắng làm giàu cho đất nước đẹp tươi.”

45542422_1923599311050443_3367077501900685312_n.jpg

  Bên cạnh đó là chia sẻ của một học sinh chuyên Lý với tấm lòng kính yêu và nhớ ơn thầy Tố:

Anh Đoàn Trung Nguyên – Cựu học sinh khối chuyên Lý niên khóa 2015-2018

1. Anh hãy chia sẻ điều anh ấn tượng nhất về thầy Tố được không ạ?

Anh ấn tượng là thầy cho điểm cực kì dễ, ai học thầy không bao giờ sợ bị học sinh Yếu Kém gì đâu. Toàn học sinh giỏi hết thôi.

2. Điều mà mội người yêu mến thầy không chỉ là những bài giảng mà còn là tiếng hát của thầy nữa, vậy anh có ấn tượng như thế nào về tiếng hát của thầy cũng như mỗi lần thầy hát không ạ?

Thầy hát rất hay, đặc biệt lúc thầy biểu diễn rất “thật”. Thầy đứng trên sân khấu biểu diễn bài hát freestyle luôn.

3. Anh có điều gì muốn gửi tới thầy không khi mà thầy được hưởng chế độ hưu trí?

Anh muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy. Cảm ơn thầy đã giúp đỡ anh trong năm lớp 10 và 11 đã không bị điểm môn Lý “thấp” quá. Chúc thầy thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

unnamed (1).jpg

Anh Đoàn Trung Nguyên - Cựu học sinh khối chuyên Lý 2015-2018

Anh Hưng – Cựu học sinh khối chuyên Lý niên khóa 2004-2007

1. Anh hãy chia sẻ kỉ niệm mà anh ấn tượng nhất về thầy Tố ạ?

Anh vẫn mãi ấn tượng là khi đầu năm lớp 10, tại buổi học đầu tiên thầy đã dạy ngay đạo hàm. Và thầy nói “Không cần hiểu ngay, cứ chép đi rồi dần dần sẽ hiểu.” Mấy lần bọn anh có đến nhà thầy chơi, những lúc đó thầy toàn mang đàn ra hát. Anh có nhớ thầy hát một bài cực kì hay, mà anh không nhớ tên là gì, chỉ nhớ có câu “Ôi mê ly đời ta…” thôi mà lần nào thầy cũng hát bài đấy cả. Những lúc như thế mọi người rất vui.

2. Hôm nay được quay trở về chuyên Nguyễn Trãi thân yêu, đặc biệt lại được tham dự lễ tri ân và chia thầy thầy Tố, anh có cảm xúc như thế nào?

Anh thấy trường mình bây giờ hoành tráng quá, buổi lễ ngày hôm nay cũng rất lớn và được chuẩn bị cẩn thận, có nhiều cựu học sinh về, đặc biệt là các anh chị niên khóa 1997-2000 đã thể hiện tình cảm của mình đối với thầy. Nhân đây , anh muốn gửi tới thầy một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc.

   unnamed.jpg

Anh Hưng - Cựu học sinh chuyên Lý niên khóa 2004-2007

Anh Nguyễn Văn Hiến – Cựu học sinh chuyên Lý niên khóa 1997-2000

1. Kỉ niệm mà anh nhớ nhất về thầy là gì ạ?

Bọn anh có nhiều kỉ niệm lắm. Nhưng nhớ nhất là những lần thầy trò ngồi trong lớp hát cùng nhau rất vui vẻ. Chính vì thế mà tiết học trôi qua rất nhanh và không cảm thấy bị gò bó. Khi học thầy Tố, học sinh bọn anh không bị áp lực về chuyện điểm số, mỗi tiết học trôi qua rất nhẹ nhàng và thoải mái.

2. Hôm nay được quay trở lại CNT và dự buổi lễ tri ân, chia tay thầy Tố, anh có lời gì muốn gửi tới thầy không ạ?

Ngày hôm nay được dự lễ tri ân và chia tay thầy Tố anh cảm thấy rất xúc động. Nhân đây, anh cũng xin thay mặt các bạn cựu học sinh khối chuyên Lý niên khóa 1997-2000 gửi đến thầy lời chúc sức khỏe và luôn giữ được trong mình sự nhiệt huyết như bây giờ.

      IMG_9910.JPG

Anh Nguyễn Văn Hiến – Cựu học sinh chuyên Lý niên khóa 1997-2000

Anh Vũ Tùng – Học sinh chuyên Lý 2016-2019

1.  Anh hãy chia sẻ kỉ niệm mà anh nhớ nhất về thầy Tố?

Kỉ niệm anh nhớ nhất có lẽ là đầu năm lớp 12 này. Thầy hay tâm sự rằng đây là khóa cuối cùng thầy dạy, nên thầy rất tin tưởng và đặt nhiều hy vọng. Tuy nhiên anh chưa làm được điều đó nên cảm thấy rất tiếc.

2. Anh có điều gì muốn gửi tới thầy không khi thầy đã hoàn thành xong sứ mệnh của một người lái đò?

Mặc dù thầy về nghỉ theo chế độ hưu trí nhưng chắc chắn thầy sẽ không nghỉ dạy, thầy sẽ dạy đến khi nào thầy không còn đi được nữa. Chúc thầy có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống

45557387_1250593895079443_8291784877209026560_n.jpg

Anh Vũ Tùng – Học sinh chuyên Lý 2016-2019

Cảm ơn những chia sẽ của thầy Phạm Văn Tố và các anh chị học sinh. Buổi chia tay ngày hôm nay không chỉ ý nghĩa mà có lẽ sẽ là buổi chia tay mà đối với những ai tham dự ngày hôm nay sẽ còn lắng đọng mãi những cung bậc cảm xúc tuyệt đẹp. Thay mặt cho nhà trường, CLB truyền thông NMC xin chúc thầy Tố sau khi về hưu sẽ có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bên gia đình và người thân và luôn dõi theo những bước trưởng thành của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi!

Tác giả: Nguyễn Huy