Sáng 25/5/2017, tại nhà đa năng trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, lTổng kết năm học 2016-2017 – Tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 đã diễn ra thành công trong sự xúc động của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và học sinh toàn trường cùng sự góp mặt của các vị đại biểu, khách quý.

 

Toàn cảnh buổi lễ

     Năm học 2016-2017 khép lại với niềm tự hào và hãnh diện của nhà trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, với nhiều thành tích đạt được trong các cuộc thi lớn như: Học sinh giỏi quốc gia, Cuộc thi Sáng tạo khoa học kĩ thuật, Tin học trẻ toàn quốc,…Tại buổi lễ, những phần thưởng xứng đáng đã được trao tặng cho các bạn học sinh đạt giải. Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

Tiết mục mở màn đầy sôi động của nhóm nhảy Boniva

Trao thưởng cho các bạn học sinh đạt giải trong các kì thi

Giây phút thầy hiệu trưởng Trịnh Ngọc Tùng nghẹn ngào tuyên bố trưởng thành cho học sinh khối 12

    Lễ tri ân và trưởng thành dành cho các bạn học sinh khối 12 được diễn ra ngay sau đó. Điểm đặc biệt của buổi lễ, là chương trình được hoàn toàn lên kế hoạch và tổ chức bởi các bạn học sinh, với cái tên ấn tượng: “2N17 – Hoài niệm màu be”. Người ta gọi điều đã qua là kỉ niệm. Vậy thì việc chúng ta nhớ về kỉ niệm trong những ngày cuối cùng của đời học sinh, là hoài niệm. Một thứ hoài niệm màu be – màu của những điều cũ mèm, của giấy vở ngả vàng, của dòng lưu bút đã phai, của trang giấy nhòe nước mắt, của những kỉ niệm ngọt ngào nhất một đời…

Muôn sắc màu cảm xúc của buổi lễ:

2 MC ăn ý của chương trình

  

  Bạn Đặng Thế Sơn lớp 12 Anh – thay mặt 421 học sinh lớp 12 lên gửi lời tri ân tới thầy cô, cha mẹ

Phần trình diễn mở đầu của ban nhạc Hotsy Totsy

 

Những lời tri ân mang đậm màu sắc riêng của các tập thể lớp, với những hình ảnh của 3 năm hiện lên sống động trên màn hình lớn, bắt lửa cho mọi xúc cảm tuôn trào…

Những lá thư, một phần của chuyến tàu Hoài niệm màu be, đến tay người nhận.

 

Những cái ôm cơ man là yêu thương, là ăn năn, là nhớ, là tiếc…

Những giọt nước mắt trong veo nhòe kí ức…

Cái nắm tay truyền cho nhau yêu thương nghẹn ngào không nói lên lời, cố gắng gom cả 3 năm vào hành trang…

Và những bức ảnh chụp cùng nhau, không biết là lần thứ bao nhiêu, nhưng là lần cuối cùng dưới mái trường này…

 

“See you again” – món quà đặc biệt của khối 10 và 11 gửi đến các bạn 14-17

Và W TEAM – những con người làm nên 2 tháng của những xúc cảm tuyệt vời, và đã kết thúc nó bằng một nốt trầm ngân vang mãi

     2N17 – Hoài niệm màu be đã khép lại một năm học nhiều vui buồn, 3 năm chất chứa nỗi niềm của 14-17 dưới mái trường chuyên Nguyễn Trãi. Nhưng những trang đầu tiên của một cuốn sách mới lại được lật mở, những trang giấy của tình bạn, của những người cộng tác tuyệt vời, của những kỉ niệm non xanh,…Dù còn đó những hạt sạn, nhưng chương trình thực sự là thành công ngoài mong đợi của những người sáng tạo và cộng tác. Chúng ta không thể trói chân được thời gian, ngày mai thôi đã thành cựu học sinh, nhưng hoài niệm, rồi sẽ được cất giữ kĩ càng nhất trong ngăn kéo kí ức, để cho dù có thêm một lần 3 năm nữa, hay gấp mười lần như thế, chúng vẫn sẽ mãi là màu be, không phai nhạt, không tàn úa…

     Câu lạc bộ NMC chúc cho thế hệ 9X đời cuối cùng – khóa 1417 xuất sắc trong chặng cuối cùng và cán đích, đồng thời đạt được nhiều thành công trong cuộc sống!

 

 

Tác giả: Minh Ánh