Giải bóng đá trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi nội dung bóng đá nam đã chính thức khép lại với trận chung kết nam khối 10 giữa 10 Tin và 10 Sử-Địa. Một mùa giải với rất nhiều dư vị cảm xúc và dư âm vẫn còn đọng lại mãi! Các trận đấu đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn, chất lượng, đầy ắp bàn thắng và đặc biệt kịch tính đến tận phút chót! Và trong kỳ I của chuyên mục ‘Bóng đá nam trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi’, chúng ta hãy cùng đến với những xúc cảm khôn tả tại nội dung bóng đá nam khối 12!

       Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã đến năm thi đấu cuối cùng của các chàng trai sinh năm 1998 khóa 2013-2016, họ đã có 2 năm tuyệt vời cùng những trận đấu đáng nhớ. Năm cuối cùng nên các cầu thủ đều cố gắng thi đấu hết mình để có thể để lại một chút kỷ niệm quần đùi áo số! Cũng vì lẽ đó mà nội dung bóng đá nam khối 12 đã diễn ra quá hay, có chất lượng chuyên môn cao, đặc biệt là cực kỳ khó đoán và kịch tính đến phút chót, mang đến cho khán giả những cảm xúc khó quên. Họ đã tạo ra những trận đấu đi vào lịch sử của bóng đá Chuyên Nguyễn Trãi!

       Đây xứng đáng là nội dung thi đấu hay nhất toàn giải!

 

       Trước khi bắt đầu giải đấu, giới chuyên môn cũng như khán giả đều có chung một nhận định: Chức vô địch khó thoát khỏi tay 2 ông lớn của bóng đá CNT, đã thay nhau lên ngôi 2 năm gần đây, đó là đương kim Vô địch 12 Sử và đương kim Á quân 12 Toán. Tuy nhiên cơ hội vẫn được chia đều cho những đội bóng có lực lượng mạnh như 12 Lý hay 12 Ngữ. Những lá thăm may rủi đã khiến 12 Toán phải đá trận play off với 12 A1 và nếu chiến thắng được A1 thì họ sẽ phải đối đầu với đại kình địch 12 Sử!

       Khai mạc giải là trận đấu play off giữa 12 Toán và 12 A1, hai đội đã trình diễn cho khán giả một trận đấu giằng co, và sự khác biệt chỉ đến với lỗi thứ 5 của Trung Hiếu-12 A1 ở phút thi đấu chính thức cuối cùng và 1 quả phạt 9m, Thanh Sơn đã tận dụng thành công và giúp đội bóng của mình tiến vào Tứ kết!

     Các trận đấu Tứ kết diễn ra đều rất hấp dẫn, nghẹt thở và có cả những bất ngờ xảy ra!

       Trận tứ kết đầu tiên diễn ra giữa 12 Lý và 12 Hóa.

 

12 Lý- 12 Hóa- Trận cầu không dành cho người yếu tim

       Một trận đấu có thể nói là vô cùng nghẹt thở, cam go và đúng là…‘30 chưa phải là Tết’. Bởi khi trận đấu đã đi vào những phút cuối cùng, 12 Hóa dẫn 1-0, 12 Lý đang tìm mọi cách để ghi bàn nhưng không thành, tưởng chừng như họ đã buông xuôi thì đột nhiên một khoảnh khắc lóe sáng của một cầu thủ ít được kỳ vọng như Long Đỗ với pha xử lí bóng và dứt điểm gọn gàng để ghi bàn gỡ hòa trong niềm sung sướng khôn tả của các cầu thủ cũng như cổ động viên 12 Lý. Họ đã trở lại! Và bước vào loạt pen cũng rất căng thắng, 12 Lý đã chiến thắng và hoàn thành cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử bóng đá CNT!

       12 Ngữ sau thành công tại mùa năm ngoái khi vào được đến bán kết, tiếp tục lặp lại thành tích này khi đánh bại 12 Tin trên loạt luân lưu! Trận Tứ kết thứ 3 giữa 12 Địa và 12 Văn-Sinh đã đem đến cú sốc cho khán giả! 12 Sinh, năm trước họ còn thảm bại 0-6 trước 12 Toán, năm nay cũng không nhiều người đặt kỳ vọng vào việc tiến sâu của đội bóng, nhưng họ đã xuất sắc đánh bại 12 Địa trên chấm luân lưu để tiến vào bán kết!

       Trận tứ kết cuối cùng, cũng là trận đấu được mong chờ nhất, trận El Clasico của Chuyên Nguyễn Trãi, trận thư hùng của 2 ông lớn đã thay nhau thống trị trong 2 năm gần đây, 12 Toán vs 12 Sử. Sức nóng của trận đấu được thể hiện ở số lượng khán giả đến sân khi ước tính đã có hơn 100 khán giả đến sân- 1 kỷ lục khó phá vỡ, không khí như càng được hâm nóng hơn bởi sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên 12 Sử.

 12 Toán- 12 Sử- El Clasico của CNT

       Những diễn biến trên sân đã không khiến khán giả phải thất vọng, 12 Toán với quyết tâm trả món nợ đã vay năm ngoái đã ào lên tấn công ngay những phút thi đấu đầu tiên, nhưng thủ thành Đức Kiên-12 Sử đã thi đấu rất hay và khiến cho các chân sút của 12 Toán phải nản lòng. 12 Sử kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công, tập trung bóng cho ngòi nổ Vương Việt Anh cũng tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm! Hiệp 1 chuẩn bị kết thúc thì 12 Sử bất ngờ vươn lên dẫn trước với pha chạm bóng tinh tế của Nhật Nam!

       Hiệp 2 diễn ra với thế trận một chiều khi mà 12 Toán tràn lên tấn công, cho dù 12 Sử đã chống đỡ kiên cường nhưng không thể giữ được mảnh lưới! Kim Đông nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội, đã tung cú dứt điểm chéo góc để gỡ hòa cho 12 Toán! Tiếp đà hưng phấn, 12 Toán tiếp tục gây sức ép và bàn thắng ‘kết liễu’ đã đến! Một pha đá phạt khá xa khung thành nhưng Đỗ Dũng-12 Toán đã tung cú sút thần sầu đánh bại thủ môn Đức Kiên để đưa đội bóng của mình vào chung kết!

 

      2 trận bán kết được xác định với một cặp đấu quen thuộc giữa 12 Ngữ và 12 Toán, và cặp đấu ngoài dự đoán khi 12 Văn-Sinh gặp 12 Lý.

       12 Văn-Sinh tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của mình trong một trận đấu mà họ đã thi đấu xuất sắc, kiên cường và chiến thắng đầy bất ngờ trước 12 Lý, trở thành cú sốc lớn nhất giải!

       Trận bán kết 2 có thể nói là vô cùng cảm xúc, trận đấu diễn ra hấp dẫn, chất lượng và đầy kịch tính. Trận bán kết giữa 12 Toán và 12 Ngữ được bình chọn là trận đấu hay nhất giải!

12 Toán-12 Ngữ- Trận đấu hay nhất giải bóng đá trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi

       Bước vào trận đấu, hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm, và khi trận đấu mới trôi qua có 2 phút thì 12 Toán đã vươn lên với bàn thắng của Lâm. 12 Ngữ không bị choáng sau bàn thua mà trái lại họ dồn ép đối thủ và tạo ra thế trận một chiều! Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc thì cuối cùng 12 Ngữ cũng gỡ hòa với bàn thắng của Công Quang! Sang hiệp 2 hai đội chơi  giằng co và ăn miếng trả miếng, nhưng 15 phút hiệp 2 trôi qua vẫn không có bàn thắng nào được ghi. 5 phút tiếp theo là những phút đáng xem nhất trận đấu khi 12 Toán vượt lên dẫn trước lần thứ 2 và lại là Lâm Béo! Nhưng đến phút cuối cùng, khi mà tiếng còi chuẩn bị vang lên thì 12 Ngữ bất ngờ gỡ hòa sau pha phản công đậm chất 12 Ngữ và người ghi bàn tiếp tục là Công Quang! 2-2 và chúng ta sẽ có loạt penalty. Loạt đấu súng diễn ra cực kỳ căng thẳng khi 3 quả sút đầu tiên 2 đội đều thực hiện tốt, nhưng đến loạt sút thứ 4 thì Phan Anh Tuấn đã không thắng được Khổng Đạt và 12 Toán đã chiến thắng để tiến vào trận chung kết thứ 3 của họ!

       Trận chung kết là cuộc tái đấu giữa 12 Toán và 12 Văn-Sinh, đối thủ mà năm trước họ đã đè bẹp với tỉ số 6-0, nhưng 12 Văn-Sinh đã thay đổi, họ đã có một hành trình tuyệt vời với việc đánh bại 12 Địa và đặc biệt đả bại 12 Lý để hiên ngang tiến vào chung kết!

12 Toán- 12 Văn-Sinh- David vs Goliath

       Tuy nhiên họ đã không thể tiếp tục viết nên lịch sử và chịu thua trong trận đấu có nhiều bàn thắng nhất giải, 3-6! Đây là trận đấu mà 12 Toán đã hoàn toàn làm chủ thế trận và ghi liên tiếp 3 bàn chỉ trong có 12 phút đầu trận, họ chơi trùng xuống và để 12 Văn-Sinh làm chủ thế trận nhưng những cố gắng cũng chỉ giúp họ ghi được 3 bàn thắng rồi sau đó thủng lưới thêm 3 bàn!

       Tuy thất bại nhưng 12 Văn-Sinh đã có một giải đấu tuyệt vời, không nhiều người nghĩ 12 Văn-Sinh có thể tiến xa đến như vậy, nhưng họ đã làm mọi người phải bất ngờ và thán phục, với việc đánh bại những đối thủ mạnh là 12 Địa, 12 Lý và chỉ chịu thất thủ trước đương kim vô địch 12 Toán!

12 Văn-Sinh- Hành trình như mơ đến ngôi á quân

       12 Toán đã chính thức lên ngôi vương lần thứ hai trong 3 năm, trở thành đội bóng có thành tích tốt nhất trong lịch sử bóng đá CNT, vượt qua Chuyên Tin khóa 2012-2015! Đây là chức vô địch hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực, cũng như đẳng cấp của một đội bóng lớn, một hành trình mà họ đã vượt qua được những thời điểm khó khăn bằng bản lĩnh của mình để giành lấy danh hiệu vô địch! Xin chúc mừng 12 Toán!

12 Toán- Ông vua của bóng đá CNT

       Có quá nhiều cầu thủ chơi nổi bật và hay, nhưng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất xin được dành cho Vũ Quang Anh- đội trưởng của đương kim vô địch 12 Toán. Anh là cầu thủ không quá nổi bật, không ghi bàn, nhưng anh là mắt xích quan trọng nhất của 12 Toán, tưởng tượng nếu 12 Toán thiếu anh thì làm sao họ có thể vô địch được. Anh đã thể hiện được khả năng đọc trận đấu, khả năng điều tiết lối chơi và phát động tấn công cực kỳ sắc bén, hầu như tất cả các bàn thắng của 12 Toán đều in dấu giày của cầu thủ mang áo số 3 này, anh cũng thể hiện được tư chất thủ lĩnh của mình, chỉ đạo hàng phòng ngự, và lên dây cót tinh thần cho toàn đội! Đó là những lí do giúp cho anh xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất khối 12.

Vũ Quang Anh- Cầu thủ xuất sắc nhất giải

       Mùa bóng cuối cùng trong những năm tháng cấp 3 của những chàng trai 98 đã qua đi và họ lại trở về với một cuộc đấu còn căng thẳng  quan trọng hơn cả bóng đá, đó là kì thi vào đại học. Nhưng tôi tin chắc rắng họ sẽ không bao giờ quên được những trận đấu và cứ mỗi khi nói về nó là cảm xúc của họ chắc chắn sẽ luôn dâng trào như thể nó mới diễn ra vậy!

       Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một giải đấu cũng cảm xúc không kém, đó là nội dung nam khối 11!

      (Còn tiếp) 

Tác giả: Thế Triển