Profile

Họ tên: Hà Diệu Linh

D.O.B: 04/12/1998

Nickname: Diệu

Sở thích cá nhân: đạp xe, hát hò,..

Năng khiếu: hát, nói,..

Câu nói ưu thích: “Chân thành, đó là sự khôn ngoan cao cấp nhất’’

 

 

Xin chào bạn, thật vui khi bạn đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn của câu lạc bộ Truyền thông Nguyễn Trãi NMC. Hãy cùng chia sẻ đôi chút về việc tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng như suy nghĩ của bạn nhé!

Mình được biết Linh là một thành viên nhiệt tình trong các câu lạc bộ trường cũng như các hoạt động ngoại khóa khác, Linh có thể chia sẻ đôi chút về các hoạt động mà mình đã tham gia được không?

 

Ở cấp 2, thật may mắn cho mình có cơ hội được học tập trong một môi trường tốt đó là trường THCS Lê Quý Đôn. Có thể nói, nơi đây chính là nền tảng, là nơi đã khơi dậy nhiệt huyết để mình được thể hiện hết khả năng bản thân. Nhờ việc tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn đội, các chương trình văn hóa, văn nghệ của trường mà mình đã được các thầy cô cũng như các anh chị ở Tỉnh đoàn biết đến. Tỉnh đoàn đề cử mình làm Đại biểu chỉ định của Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2013. Tháng 8/2013, mình vinh dự cùng các bạn thiếu nhi khác, đại diện cho thiếu nhi tỉnh nhà tham dự Diễn đàn trẻ em Quốc gia 2013.

Cũng cùng năm đó, mình đỗ Chuyên Nguyễn Trãi. Đây là nơi đã tiếp tục truyền cảm hứng, tạo điều kiện tốt nhất cho mình tham gia nhiều hoạt động khác như biểu diễn văn nghệ, dẫn chương trình, hoạt động tình nguyện ở Nhóm Trái tim Việt Nam và ban VON – Đài phát thanh – CLB Truyền thông Chuyên Nguyễn Trãi. Mùa hè vừa rồi, mình cũng được sang Thái Lan tham dự Trại hè Hội chữ thập đỏ “ The Red Cross Southern Youth Camp”.

 

Bạn Hà Diệu Linh (thứ nhất từ bên trái sang) tham dự Diễn đàn trẻ em Quốc gia 2013

 

2. Tham dự Trại hè Hội chữ thập đỏ “The Red Cross Southern Youth Camp” ở Thái Lan hè vừa qua chắc là một trải nghiệm rất thú vị với bạn. Ở trại hè này, kỉ niệm hay hoạt động nào mà Linh ấn tượng sâu sắc nhất?

 

Hì hì. Nhắc đến Trại hè thì bao nhiêu kỉ niệm trong quãng thời gian ấy lại ùa về với mình. Nhưng kỉ niệm khó quên nhất có lẽ là trong mấy ngày chúng mình ngủ trong rừng.  Đêm đầu tiên, thực sự là rất sốc. Nơi mình ở là một căn phòng (một căn nhà bé bé). Dù là mùa hè nhưng không khí trong rừng về đêm lạnh lắm. 3 đứa được phát 2 cái chăn mỏng ơi là mỏng. Lúc ngủ thì co ro phải nằm sát vào nhau. Lại còn phải sống chung với các bạn kiến, muỗi và vô số con vật kì lạ mình chẳng biết tên. Đứa nào đứa nấy vô cùng hoảng sợ, đi đánh răng thôi cũng phải bám lấy nhau. Tuy nhiên, cuối cùng thì mọi thứ cũng cũng qua đi trong đêm đầu tiên và chúng  mình coi nó là thử thách cần phải vượt qua. Những ngày tiếp theo, bọn mình được chuyển ra trại sinh hoạt cùng với các bạn người Thái. Ở đây vui hơn, nhộn nhịp hơn nhưng điều kiện sinh hoạt cũng không  hơn gì chỗ cũ. Ở nhà thì sung sướng nhiều rồi, cứ ngỡ là không có điều hòa, TV, tủ lạnh, Internet thì không thể sống nổi nhưng chúng mình đã cố gắng thích nghi và làm rất tốt những nhiệm vụ mà BTC giao. Đó là thử thách lớn nhất của Trại hè đặt ra cho bọn mình và là một kỉ niệm không thể nào quên.

 

Bạn Hà Diệu Linh (thứ tư từ bên trái sang) tham dự Trại hè Hội chữ thập đỏ “The Red Cross Southern Youth Camp” ở Thái Lan

 

3. Trải nghiệm nhiều hoạt động như vậy bạn thu được kinh nghiệm hay bài học nào cho hành trang sống của mình không?

Nhờ việc tham gia các hoạt động này, mình cũng biết nhiều hơn về cách tổ chức chương trình, rèn luyện tác phong, thái độ làm việc, phải thích nghi với mọi hoàn cảnh, học tập được nhiều kĩ năng sống và tạo được mối quan hệ tốt với mọi người.

4. Linh có gặp nhiều khó khăn trong việc cân đối giữ học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa không? Gia đình bạn có ủng hộ, tạo điều kiện cho bạn?

Ban đầu, việc cân bằng giữa học tập và tham gia hoạt động của mình cũng tương đối khó. Mình đã từng bị cuốn vào các hoạt động nhiều hơn là học. Vì có lẽ lúc ấy, mình chưa đủ lớn, đủ chín chắn để tập trung vào nhiều việc một lúc. Thế nhưng bây giờ, điều ấy không còn là trở ngại nữa. Mình luôn nhận được sự động viên, nhắc nhở của gia đình. Đặc biệt là bố mẹ, luôn nhắc mình phải tìm ra được điều gì là quan trọng hơn và tập trung nhiều cho nó. Bố mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho mình được học tập và phát huy hết khả năng của mình trong lĩnh vực mình thích.

5. Bạn có thể chia sẻ những dự định của mình trong thời gian tới được không?

Mình đang là học sinh lớp 11 nên cũng đang từng bước chuẩn bị kĩ cho kì thi tốt nghiệp/đại học năm 2016. Bên cạnh đó, thời gian tới, CLB Truyền thông cũng có nhiều dự án lớn, mình muốn đóng góp nhiều cho nó vì đây cũng là lĩnh vực trong tương lai mình theo đuổi.

 

 

6. Bạn nhận xét thế nào về việc tham gia các hoạt động của các khối chuyên trong trường mình? Bạn có lời khuyên nào cho các bạn muốn tham gia các hoạt động những vẫn còn ngại, e dè, chưa dám thể hiện bản thân không?

Mình nhận thấy các bạn học sinh khối chuyên trường mình càng ngày càng tích cực hơn trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Mình rất mong muốn học sinh trường mình tham gia nhiều hơn nữa. Rất dễ để các bạn có cơ hội thể hiện mình qua các hoạt động của nhà trường. Các bạn có thể đăng kí vào nhóm Trái tim Việt Nam hay các CLB của nhà trường như Bóng rổ, Nghệ thuật hay Truyền thông. Nếu vẫn còn e ngại hoặc có điều gì khó khăn, các bạn cũng có thể tham khảo ý kiến thầy cô hoặc hỏi trực tiếp những anh chị hay bạn bè  đã có kinh nghiệm nhiều trong lĩnh vực/hoạt động mà bạn yêu thích.

7. Bạn có mong muốn, nguyện vọng  gì với  Đoàn trường về việc tổ chức các hoạt động văn thể không?

Mình mong muốn nhà trường sẽ tin tưởng giao các hoạt động cho  học sinh chúng mình tự làm nhiều hơn. Điều này sẽ tăng cường tính sáng tạo, tính tư duy có tổ chức cho học sinh chúng mình. Đặc biệt là giúp chúng mình gắn kết với nhau hơn, xây dựng tình bạn, tình thầy trò và nhân lên thành tình yêu Chuyên Nguyễn Trãi.

Cảm ơn bạn đã tham gia buổi phỏng vấn. Thay mặt câu lạc bộ Truyền thông Nguyễn Trãi NMC, chúc bạn luôn xinh xắn, học giỏi, đạt được nhiều thành tích và thực hiện được những ước mơ của mình!

Tác giả: Vũ Thị Ngọc Hà-Thành viên CLB Truyền thông (Ảnh: Cô giáo Nguyễn Lan Anh)